VNTB – Ba người Thượng theo đạo Tin Lành được trả tự do

VNTB – Ba người Thượng theo đạo Tin Lành được trả tự do

 

Công an Việt Nam thả ba tín đồ của một Hội Thánh Tin lành độc lập bị  công an bắt giữ cách đây một tuần.

3 người này là người dân tộc Êđê ở xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk và là thành viên của Giáo hội Tin lành tại gia không được công nhận.

Công an đã thả ba người này ra, cho phép họ trở về nhà thuê ở tỉnh Bình Phước. 3 người bị bắt có hộ khẩu thường trú tại buôn Ea Khit, xã Ea Bhôk và đi làm công nhân ở Đồng Xoài, Bình Phước.

Mục sư người Ê Đê Y Khen Bdap nói trước khi họ được thả rằng ông rất lo lắng và hồi hộp khi công an bắt giữ người mà không thông báo cho ai biết.

Những người bị công an bắt đi là Y Qui Bdap (42 tuổi), anh trai của mục sư, cùng con trai và cháu trai Y Nam Bkrong và Y Kic Bkrong, cả hai đều 26 tuổi. Ông Y Qui Bdap là nhà truyền giáo.

Mục sư Bdap cho biết giám đốc công ty báo cho biết công an đã bắt người mang đi.

Sau khi bị bắt, mục sư Bdap cho biết gia đình ông đã hỏi công an xã Ea Bhok rằng người thân của ông hiện đang bị giam giữ ở đâu nhưng không nhận được thông tin chi tiết.

“Công an đã bắt người nhà tôi đi khi họ đang làm việc tại công ty vào sáng ngày 6/3. Họ bị bắt bắt và giam giữ họ mà không có bất kỳ lời giải thích hay lệnh nào”, Bdap nói với RFA.

Mục sư cho biết công an đã kiểm tra giấy tờ của 3 người này vào đêm hôm trước. Qua hôm sau thì bị công an bắt và áp giải đi. Ông Y Qui Bdap cho đài RFA biết:

“Lúc 10 giờ đêm ngày 05/03/2024, công an tỉnh Đắk Lắk và công an Bình Phước đến phòng trọ  điều tra căn cước và lục soát chỗ ở của họ.

Đến sáng ngày 06/03, vào lúc 10 giờ sáng, công an đến công ty nơi làm việc và áp giải ba người khi họ đang làm việc. Công an bắt giữ họ mà không đưa ra lý do hay giấy triệu tập.”

Ông Y Qui Bdap đã gặp quan chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào năm 2020 để báo cáo về việc chính quyền địa phương liên tục sách nhiễu nhà thờ của ông.

Năm 2004, ông Bdap từng phải ngồi tù 4 năm vì các hoạt động tôn giáo. Ông cáo buộc chính quyền liên tục đàn áp ông và các lãnh đạo giáo hội khác kể từ khi thành lập  hội thánh Tin Lành tại gia của ông hồi năm 2017.

Ông bị triệu tập đến đồn công an vì các hoạt động tôn giáo, thậm chí chính quyền cũng cấm ông tổ chức lễ Giáng sinh.

Những vụ bắt giữ gần đây có liên quan đến các hoạt động tôn giáo của hội thánh Tin Lành và có lẽ là các hoạt động liên quan đến nhân quyền.

Những người bị giam giữ và các Kitô hữu khác tổ chức các sự kiện nhân quyền hàng năm như Ngày Quốc tế Tưởng nhớ Nạn nhân của Hành vi Bạo lực Dựa trên Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng (22 tháng 8) và Ngày Nhân quyền Quốc tế (10 tháng 12).

Giáo hội Tin lành tại gia không được chính quyền công nhận. Tín đồ Tin Lành bị sách nhiễu, bắt giữ và ngăn cản tổ chức các hoạt động tôn giáo.

Trong khi đó, Hội nghị bàn tròn Tự Do Tôn giáo và Tín ngưỡng Việt Nam, một diễn đàn thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở quốc gia Đông Nam Á, đưa tin, nhà truyền giáo Hội Thánh Tin Lành Chúa Kitô Tây Nguyên ở Xã Ea, ông Y Bum Bya đã tử vong tại một nghĩa trang cách nhà ông 800m ngày 8/3.

Họ cho biết ông Bya đã bị công an thẩm vấn, đánh đập nhiều lần và buộc phải rời khỏi nhà thờ vào tháng 12 năm ngoái.


 



CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)