VNTB – Báo chí Việt Nam bắt đầu lên án hành động xâm lược của Nga

VNTB – Báo chí Việt Nam bắt đầu lên án hành động xâm lược của Nga

Nguyễn Huỳnh

 

(VNTB) – Điện Kremlin: ‘Thuận theo Nga, Ukraine sẽ chấm dứt sự đau khổ của người dân’.

 

Báo Tuổi Trẻ trong số phát hành ngày 25-11-2022 có bài viết rút tít Điện Kremlin: ‘Thuận theo Nga, Ukraine sẽ chấm dứt sự đau khổ của người dân’. Tít này gần như khiến người ta nhớ lại điều mà trước đây Tuyên giáo Đảng vẫn hay dẫn câu “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” của người khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết trên báo Tuổi Trẻ thuật rằng khi được hỏi làm thế nào Tổng thống Nga Vladimir Putin hóa giải những đau khổ của người dân Ukraine, ông Putin trả lời rằng “Nga không muốn tiêu diệt Ukraine hay người dân của nước này. Giới lãnh đạo Ukraine có mọi cơ hội để đưa tình hình trở lại bình thường, họ có mọi cơ hội để giải quyết tình hình bằng cách đáp ứng các yêu cầu của Nga và theo đó, chấm dứt mọi đau khổ có thể xảy ra với người dân”, ông Putin nói.

Nôm na ở đây giống như kiểu Bắc Kinh vẫn chưa dừng dã tâm muốn thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam là chư hầu Bắc thuộc.

Lịch sử đương đại của Việt Nam, cho đến nay vẫn còn nhắc đến tuyên bố để đời lúc còn tại vị Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng trong một trả lời phỏng vấn hồi tháng 5-2014 của Hãng thông tấn AP và Reuters về tình hình biển Đông cũng như các biện pháp giải quyết của Việt Nam, trong chuyến thăm và làm việc tại Philippines:

Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.

Tại lần trả lời báo chí nước ngoài đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những phát biểu dậy sóng và rất khéo khi nhắc về “16 vàng – 4 tốt”: “Việt Nam đã chịu nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược. Vì thế, chúng tôi luôn tha thiết có hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước. Chúng tôi không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi chúng tôi bị bắt buộc phải tự vệ”.

“Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói” …

Các phát biểu cứng rắn trên có bối cảnh là Trung Quốc đang hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam; và tại Hà Nội, Sài Gòn khi ấy đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc cố tình gây hấn Việt Nam qua hành động đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981.

Thời điểm đó, báo cáo nội bộ của Binh chủng Hải quân có đoạn viết: “Các lực lượng của chúng ta vừa đấu tranh tuyên truyền, vừa áp sát giàn khoan Hải Dương 981 để phản đối những hành vi sai trái của Trung Quốc. Họ dùng súng phun nước, vòi rồng, tàu của họ vây tàu của ta, đâm trực tiếp tàu của ta, làm tàu của ta hư hỏng, một số kiểm ngư viên, các đồng chí cảnh sát biển bị thương.

Tất cả tàu hư hỏng được sửa chữa tại chỗ, các cán bộ chiến sĩ sau khi được chăm sóc sức khỏe đã xung phong ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ” …

Từ câu chuyện trên cho thấy tình cảnh quả là tương tự với việc Nga đang xâm lược Ukraine với sức mạnh đạn bom cùng ngôn ngữ không giấu giếm của một kẻ cướp: “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” (nguyên bản tiếng Hán: ‘Thuận chi giả xương, nghịch chi giả bất tử tắc vong’).


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)