VNTB – Cảm ơn kẻ trộm tài sản tham quan!

VNTB – Cảm ơn kẻ trộm tài sản tham quan!

 

Vi Lô

 

(VNTB) – Nhờ có các anh ăn trộm người ta mới thấy rõ hơn những mảng tối của cơ chế của đảng cộng sản vô sản.

 

 “Ai cũng thích của, thích tiền” Mấy anh chị học trò Mac-Lenin thuộc lòng câu này và khuôn nó vào bọn tư bản bóc lột đáng khinh bỉ của họ, vậy mà ngài TBT Nguyễn Phú Trọng lại nói câu đó tại buổi họp thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng sáng 1/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ám chỉ tất cả đảng viên cao cấp, đại biểu của đảng ngồi đây, gồm cả ông, ai cũng thích của, thích tiền. (1) 

Có lẽ trời bắt sinh vào nhà nghèo, cha mẹ đặt tên ông là Phú Trong, hàm ý trong phú khinh bần chăng, cho nên dù là đảng trưởng của nhóm người tự nhận là đấu tranh cho giai cấp vô sản, ông vẫn trọng sự giàu sang, mong muốn càng giàu càng tốt, ông tự thú giữa bá quan văn võ của đảng là tớ cũng thích tiền và nhiều tiền như các cậu vậy. Sau khi nói câu ai cũng thích của thích tiền, ngài Tổng vớt vát thêm: “Nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất, chết cũng không mang tiền theo được”. Hay! 

Đảng viên cộng sản, những con người ưu tú, tinh hoa của dân tộc được đảng tuyền chọn là những người trọng danh dự, dĩ nhiên họ cũng như đảng trưởng “ai cũng thích tiền, thích của”. Bởi thế cho nên: theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của hầu hết địa phương, đơn vị trên toàn quốc cho thấy, công tác kiểm tra nội bộ không phát hiện tham nhũng. Căn cứ vào báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 2018 do Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy vẫn có tới 37 địa phương đạt điểm 0 tức là không phát hiện được tham nhũng trong việc kiểm tra nội bộ. Vài thí dụ như:

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam năm 2019 cho thấy các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh Quảng Nam chưa phát hiện vụ việc nào sai phạm về kinh tế, tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ.

TP Đà Nẵng, cũng trong sạch như vậy, từ đầu năm 2019 đến nay chưa phát hiện vụ việc nào sai phạm về kinh tế, tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội về tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn Hà Nội, 11 năm qua (từ 1/6/2009 đến 1/6/2020), qua công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý tham nhũng trường hợp nào.(2)

Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có quan chức bị đưa ra tòa vì tham nhũng, ăn cắp, nhận hối lộ.

Đảng viên thanh toán nhau vì phe cánh lôi nhau ra tòa vì tội tham nhũng, ăn cắp của công, thứ tội này dễ quàng vào cổ đồng chí của mình hơn bất cứ thứ tội nào. Kẻ nào là đảng viên chẳng ăn cắp, tham nhũng.  Lôi đồng chí nào đó ra tòa với tội tham nhũng thật là nhất cử tam tứ tiện. Thứ nhất là không đồng chí nào mà không tham nhũng, sờ đầu là dính, thứ hai thanh toán dược kẻ thù, thứ ba được tiếng tích cực đút củi vào lò.

Thế cho nên ngoài cái lũ bị đưa ra tòa, tống vào lò, “chúng ta” đều là người trong sạch, đáng là đảng viên gương mẫu.

 Cho đến lúc bọn trộm ‘nhập nha’ một số đồng chí từng được xem là gương mẫu, trong sạch ẵm đi tài sản của các đồng chí từng dành dụm khi nuôi lợn, chạy xe ôm ngoài giờ, buôn chổi đót, để dành được chút tài sản dưỡng già thì dân được mẻ cười ra nước mắt.

Một số tin lượm trên báo cho thấy:

Năm 2011, xảy ra vụ trộm tài sản gây rúng động dư luận tại nhà ông Trương Công Chiến (51 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) – Đội trưởng Đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân. Két sắt đặt trong phòng ngủ bị cạy tung, số tài sản gồm 10 lượng vàng SJC, 2 bông tai hột xoàn, 1 nhẫn kim cương, 6.000 USD, 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỉ đồng đứng tên bà Loan, đã biến mất. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm là hơn 6 tỉ đồng.

Ngày 18/10/2012, ngôi biệt thự của ông Đồng Xuân Thọ (Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai) tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa bị trộm đột nhập lấy chiếc Toyota Altis trị giá trên 800 triệu đồng.

Ngày 25/6/2013, trộm đột nhập gia đình bà Trần Thị Anh Đào (53 tuổi, trú tại P.Hưng Dũng, TP. Vinh) là cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (chồng bà Đào nguyên cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Nghệ An, đã về hưu). trộm số tài sản 57 lượng vàng và 50 triệu đồng. 

Sáng 10/9/2013, trộm phá cửa đột nhập nhà ông Trần Cang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Định (ở đường Phan Huy Chú, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn), lấy đi két sắt và nhiều tài sản giá trị khác. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Năm 2014 nhà ông Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn bị  đột nhập lấy trộm 40.000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và số tiền gần 100 triệu đồng.

Cũng tại tỉnh này vào khoảng 21h tối 25/12, trộm đột nhập nhà Thiếu tướng Vũ Hùng Vương Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an lấy trộm 550 triệu đồng tiền mặt, 9 cây vàng 24K, 1,2 cây vàng tây cùng 1 đồng hồ, 1 dây bạc và một số ngoại tệ… với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

2017 Ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, dân Hà Nội, Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng các ông Nguyễn Ngọc Nam (27 tuổi), ông Đậu Bá Tùng (24 tuổi) và hai người khác đến khách sạn T.V (TP. Tân An, Long An). Hằng ngày, những cán bộ này đi kiểm tra các doanh nghiệp, đến tối về lại khách sạn trên nghỉ ngơi. Sáng 26/9, một thành viên trong đoàn báo với khách sạn là ông Quang bị mất laptop. Một lúc sau, ông Quang báo thêm là mất 385 triệu đồng. Vụ này làm đoàn thanh tra bị giải tán, ông thanh tra mất chức.

Ngày 7.3.2016, Võ Thị Kim Hồng (60 tuổi), nguyên Viện trưởng VKSND TP. HCM, Chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM bị trộm vào nhà chôm mất 40 lượng vàng, 100 triệu đồng, 4.000 USD và nhiều giấy tờ quan trọng với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng bị mất.

Năm 2014, phòng làm việc của ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc sở Tài Nguyên – Môi trường TP.HCM (phường Bến Nghé, quận 1) đã bị trộm nhòm ngó và mất một số tiền lớn khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Số tài sản ông Kiệt bị lấy đi gồm 1 tỷ đồng và 30 nghìn USD (tổng trị giá 1,6 tỷ đồng).

Nhà  riêng của thượng tá Nguyễn Việt Thanh (nguyên Phó trưởng công an TP. Sóc Trăng, nguyên Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng) cũng đã bị đạo chích “hỏi thăm” và lấy đi nhiều đồ vật giá trị, nhiều dây chuyền, nhẫn, lắc đeo tay bằng vàng 24K, 18K các loại và ba lượng vàng miếng SJC, đồng hồ, 10 triệu đồng và 2.000 USD.

Năm 2012 Nhóm trộm Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Đạt, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Thuận (cùng trú Gia Lai) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm nhằm vào nhà riêng các quan chức lãnh đạo các tỉnh lân cận và lấy đi số tiền 2,792 tỷ đồng. Nhóm này chẳng may bị bắt sau khi thành công đột nhập nhà vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan – trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai. Trong lúc tìm kiếm, Quân phát hiện dưới gầm giường một vali khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng…

Điều đáng nói, sau khi đi du lịch về phát hiện bị mất trộm, bà Lan lại trình báo lên Công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku) là bị trộm đột nhập nhà, nhưng không bị mất tài sản. Khoảng một tuần sau, bà Lan lại có đơn trình báo gửi Công an TP. Pleiku, vào đêm 31.12.2012, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp 5 cây vàng.

Còn nhiều vụ lắm không kể ra hết. Mới đây vụ gây xôn xao nhất là ngày 3/5. 2021, ông Phan Thanh Sơn (ngụ phường 6, TP. Trà Vinh, nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh) bị trộm đột nhập nhà lấy trộm tài sản gồm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD, tổng tài sản thiệt hại gần 5 tỷ đồng.

 

Nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh bị mất trộm 66 cây vàng.

 

Qua mấy vụ trên, các nạn nhân đáng thương hại là các vị đáng kính thuộc bộ, sở GTVT, các  vị tướng lĩnh, hiệp sĩ trong lực lượng công an, thanh gươm và là chắn của đảng, các vị trách nhiệm bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ gìn sức khỏe cho toàn dân. Có tới 4 vị giữ túi tiền của dân. 1 vị cha mẹ của dân làm trong văn phòng UBND tỉnh, 2 vị Bao Công Việt Nam mặt nhọ như đít chảo, 1 làm Viện trưởng VKSND, 1 làm Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. 

Ngoài ra chắc chắn còn hàng trăm vụ trộm đột nhập nhà các quan lớn, ôm đi tỷ, tỷ bạc có được do tham nhũng, nhưng khổ chủ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hàng trăm vụ tiền của các vị đương chức đương quyền giấu vợ để trong nơi làm việc bị trộm cuỗm,  chuyện kẻ trộm 2 lần viếng nhà đồng chí Võ Kim Cự  quan Hà Tĩnh ăn hối lộ của Formosa, ít báo nào kể

Đúng như TBT Phú Trọng hay nói: Thời nào cũng có tham nhũng, ở đâu cũng có tham nhũng và đây là bệnh của người có quyền, có chức.

Nhờ có các anh ăn trộm người ta mới thấy rõ hơn những mảng tối của cơ chế của đảng cộng sản vô sản. Hô hào chống tham nhũng của tổng bí thư đảng chỉ là hình thức. Càng hô hào to chống tham nhũng bao nhiêu, công tác bảo vệ lẫn nhau của lũ sâu mọt càng kỹ lưỡng bấy nhiêu. Người ‘xử lý’ tài sản ăn cắp của các quan chức trong đảng cộng sản VN một cách khôn khéo nhất, tích cực nhất, thực tế nhất không ai khác hơn là các đồng chí ăn trộm.

 

________________

Tham khảo:

  1. https://vtv.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-cuoc-dau-tranh-chong-tham-nhung-con-lau-dai-gian-kho-quyet-liet-20210201123556218.htm
  2. https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/binh-thuong-hay-khong-binh-thuong-580013.html

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)