Việt Nam Thời Báo

VNTB – Hà Nội muốn trồng 200.000 cây ăn quả: lấy bóng mát hay lấy tiền dân?

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội đang phải ở tù vì vụ án trồng 1 triệu cây xanh, kê khống giá để ăn chia. Giờ đây, Trần Sỹ Thanh, chủ tịch mới của Hà Nội liệu có “tiếp bước” ông Chung khi muốn trồng 200.000 cây ăn quả để lấy bóng mát?

 

Năm nào cũng có kế hoạch trồng cây, nhưng cây ở đâu thì không thấy

Uỷ ban nhân dân (UBND) Hà Nội vừa có kế hoạch phấn đấu năm 2024, toàn thành phố trồng mới 200.000 – 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến giao thông đô thị; trồng khoảng 200.000 cây ăn quả; trồng mới và trồng bổ sung 20 – 30ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ, đặc dụng, theo báo Hà Nội Mới. (*)

Về chủng loại cây, đối với trồng rừng là lim xanh, thông, keo, lát hoa, sao đen, de, mỡ…; trồng cây bóng mát như: Muồng, sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long não, ban Tây Bắc; trồng cây ăn quả như: Bưởi, nhãn, cam, quýt, táo…

Đáng chú ý, kế hoạch trồng cây năm 2024 không khác gì kế hoạch trồng cây năm 2023. Năm ngoái, UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố.

Nguyên văn theo báo Pháp Luật Việt Nam viết: “Theo kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, năm 2023 toàn TP đặt mục tiêu trồng mới 200.000 – 250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung 20 – 30ha rừng; chăm sóc 3.546ha rừng trồng; quản lý bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ, đặc dụng“. (**)

Như vậy, UBND Hà Nội đã bê nguyên kế hoạch trồng cây năm 2023 để áp dụng cho năm 2024. Tức là, năm 2023 họ dường như đã không trồng được cái cây nào hết, để tới 2024 mới làm. Hoặc là, tiền trồng cây năm 2023 họ đã xài vào mục đích khác, để năm 2024 phải chi ngân sách thêm, hoặc họ phải đào cây đã trồng trong năm 2023 lên rồi trồng lại chừng đó cây cho khớp với số liệu của năm 2024.

Trồng cây ăn quả, hay đưa cây vào lò?

Trong vụ án thổi giá cây xanh của Nguyễn Đức Chung và các đồng chí, ông Chung đã nêu kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh tại Hà Nội. Đồng thời tuyên bố rằng “thành phố sẽ xanh đẹp như Singapore, cố gắng làm để đoạt giải Nobel”.

Giải Nobel nhờ trồng cây xanh đâu không thấy, nhưng cựu chủ tịch Hà Nội phải lãnh án 18 tháng tù do lợi dụng việc trồng cây để nâng khống giá đầu vào cây xanh,  “rút ruột” ngân sách, gây thiệt hại hơn 34,7 tỉ đồng. Và nếu có, thì ông Chung đáng được trao giải Nobel về “thổi” giá cây xanh.

Ví dụ, cây keo có giá mua từ 700 – 1.800 đồng/cây được nâng khống lên 9.000 đồng/cây; cây long não có giá mua 3,8 triệu đồng/cây được nâng khống lên 8,2 triệu đồng/cây; cây sộp có giá mua khoảng 13 triệu đồng/cây được nâng khống lên 32 triệu đồng/cây… 

Nhắc lại “tiền án” nâng khống giá cây xanh của những lãnh đạo Hà Nội tiền nhiệm để dễ hình dung về câu chuyện trồng cây của lãnh đạo Hà Nội đương nhiệm. Với cùng một kế hoạch trồng cây giống nhau, năm ngoái vẽ rồi, năm nay vẽ lại, không có gì mới, chỉ có tiền của dân thì lại tiếp tục không cánh mà bay. 

Và suốt hai năm nay, chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh dùng lại chiêu bài trồng cây của Nguyễn Đức Chung. Liệu ông Thanh có nối gót hai người tiền nhiệm (Nguyễn Đức Chung và Chu Ngọc Anh), trở thành củi trong lò ông Trọng, hay cái lò nào khác sau này?

______________

Ghi chú:

(*) Hà Nội Mới – Năm 2024, thành phố Hà Nội trồng khoảng 250.000 cây xanh các loại

(**) Báo Pháp Luật – Hà Nội sẽ trồng mới 250.000 cây bóng mát trên các tuyến đường giao thông

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Nhà ở xã hội: ảo tưởng hại dân hại nước

Do Van Tien

VNTB – Tiếp khách tàu, ăn chanh tàu, bỏ cam Việt, mặc kệ dân Việt

Do Van Tien

VNTB – Giáo dục bất lực: nhà trường thành chiến trường

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.