VNTB –  Khi ông biên tập ngủ gật

VNTB –  Khi ông biên tập ngủ gật

                     

 Trần Thế Kỷ

1. Dân Trí (ngày 29/5/2019)

 Tựa : Xuân Trường đối đầu Văn Lâm trong trận “siêu kinh điển” Thái Lan

Báo viết: “ở vòng 13 giải Thai – League, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Buriram United và Muangthong United. Trận cầu này được ví như trận “siêu kinh điển” của bóng đá Thái Lan.

Thời điểm này, Buriram United đang xếp thứ 3 với 19 điểm, kém đội đầu bảng Port 6 điểm (thi đấu ít hơn 3 trận) còn Muangthong United lại ngụp lặn ở vị trí cuối bảng”

Rõ hay! Một đội ở nhóm đầu bảng còn đội kia ở nhóm chót bảng, vậy mà cũng gọi là “siêu kinh điển” !

 

2. Một Thế Giới (ngày 4/6/2019)

Tựa: Nhóm côn đồ cầm hung khí đánh 2 người dã man , xịt sơn , phá gương ô tô ở TP.HCM.

Báo viết: “…Khá nhiều người và một con chó chứng kiến vụ việc song không ai dám can thiệp vì sợ vạ lây.

Điều đáng nói là vụ ẩu đả chỉ cách trụ sở công an phường 13, quận Phú Nhuận vài chục mét. Song đến khi tan cuộc thì công an mới xuất hiện”.

Thì ra con chó cũng sợ bị vạ lây!

(và đám CA còn chậm hơn con chó!)

 

3. Người Lao Động (ngày 11/6/2019)

Tựa: “Tú ông” môi giới mại dâm cho á hậu , MC với đại gia sắp hầu tòa .

Báo viết: “Tú ông” Kiều Đại  bị truy tố tội “Môi giới mại dâm” khi nhiều lần mội giới mua bán dâm giữa “chân dài” hạng sang (trong đó có á hậu, MC nổi tiếng) với đại gia.

Theo kế hoạch, ngày 26 – 6, TAND TP.HCM đưa bị cáo Kiều Đại  (SN 1996, “tú ông” môi giới mại dâm cho á hậu, MC nổi tiếng) ra xét xử sơ thẩm.

Kiều Đại  bị truy tố tội “môi giới mại dâm” theo khoản 2, Điều 328, Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 29 – 8 – 2018 , Vũ điều hai “chân dài” hạng sang theo yêu cầu của hai đại gia. Cụ thể, Dũ gọi điện cho N (SN 1996 quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và T (SN 1996, quê Thanh Hóa) thương lượng giá “đi khách”…”

Lúc thì  , lúc thì . Rốt cuộc, tên đúng là Vũ hay Dũ?!

 

4. VTC News (ngày 28/6/2019)

Tựa : Bên trong những căn bộ siêu nhỏ ở Hong Kong .

Báo viết : “…Simon Wong , một cư dân 62 tuổi phải thuê căn bộ siêu nhỏ chỉ đủ chỗ treo một vài chiếc áo sơ mi và quần dài với giá 226 USD . Số tiền này có thể đủ để mua một căn hộ nhỏ ở thị trấn của Mỹ”.

Thì ra ở Mỹ có những căn hộ giá chỉ 226 USD !

 

5. Người Lao Động (ngày 16/8/2019)

Tựa: Ông Donald Trump muốn mua đảo Greenland của Đan Mạch để làm gì?

Báo viết: “…Các trợ lý bày tỏ cả sự kỳ vọng lẫn nghi ngờ về mối quan tâm của Tổng thống Donald Trump cũng như hoài nghi về tiềm năng nghiên cứu và quân sự của hòn đảo . Họ chỉ ra những người ngoài chính quyền đang nói về việc mua đảo  Greenland như một cách xây dựng di sản cho ông Donald Trump tương tự chính quyền cố Tổng thống Dwight Eisenhower mua Alaska”.

Thì ra Tổng thống Dwight Eisenhower đã mua Alaska chứ không phải Tổng thống Andrew Johnson!

6. Zing.vn (ngày 17/8/2019)

Tựa: Cựu Tổng giám đốc BIDV Trần Anh Tuấn qua đời.

Báo viết: “Xác nhận với Zing.vn, nguồn tin tại ngân hàng BIDV cho biết cựu Tổng giám đốc Trần Tuấn Anh đã qua đời vào hôm qua.

“Lễ truy điệu ông Trần Tuấn Anh đã bắt đầu từ sáng nay”, nguồn tin từ BIDV này cho hay. Theo thông tin ban đầu, ông Trần Anh Tuấn qua đời sau một cơn đột quỵ. Nguồn tin cho biết trước đó vị cựu lãnh đạo đã có tiền sử về bệnh tim”.

Lúc thì Trần Anh Tuấn , lúc thì Trần Tuấn Anh, rốt cuộc người vừa qua đời tên thật là gì?!

 

7. Doanh Nghiệp Việt Nam (ngày 27/8/2019)

Tựa: Có gì trên tờ tiền cực hiếm của Mỹ được bán với giá hơn 4,4 tỷ đồng?

Báo viết: “Tờ tiền giấy cực hiếm của Mỹ từ cuối thế kỷ 19 đã được bán với giá 1,92 triệu USD (hơn 4,4 tỷ đồng).

Tờ tiền giấy có mệnh giá 1.000 USD (hơn 23 triệu đồng) từ năm 1891 được cho là tờ tiền duy nhất có mệnh giá này thuộc sở hữu tư nhân , theo nhà đấu giá Stack Bowers.

Đầu năm nay, một đồng xu Lincoln 1943 cực kỳ quí hiếm đã được một thiếu niên ở Massachusetts mua được bằng tiền ăn trưa của mình. Đồng xu sau đó được bán với giá 204.000 USD (7,7 tỷ đồng)”

Tính toán sao mà tài. Vào thời điểm này, giá 1 USD là hơn 23.000 đồng. Vậy 1,92 triệu USD phải có giá gần 45 tỷ đồng, và 204.000 USD phải tương đương 4,7 tỷ đồng mới đúng .

Thà cứ để nguyên, chứ qui ra tiền Việt làm gì cho phiền!

8. Gia Đình.net.vn (ngày 5/9/2019)

Tựa : Chủ thầu xây dựng và công nhân bị điện giật tử vong.

Báo viết: “Vào khoảng 15h40 chiều nay (5/9), tại tổ 7, khu 9, phường Thanh Sơn, TP.Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra sự việc thương tâm khi chủ thầu và nam công nhân xây dựng cùng bị điện giật tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Nguyễn Văn Đ. và Nguyễn Văn Kh. (đều SN 1974) cùng trú tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). 

Trong đó , anh Khích là chủ thầu , còn nạn nhân Đ. là công nhân xây dựng”.

Tên chủ thầu và thợ lúc đầu được viết tắt là Kh. Và Đ. Sau , tên chủ thầu được viết thẳng ra là Khích , còn tên thợ vẫn viết tắt là Đ .

Chắc là thầu nên được “ưu ái” hơn thợ?!

 

9. VNExpress (ngày 11/9/2019)

Tựa: Sinh viên quốc tế được ở lại Anh 2 năm sau tốt nghiệp .

Báo viết: “Từ năm học 2020 – 2021 , sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp được phép ở lại Vương quốc Anh 2 năm, theo chính sách mới của Thủ tướng Vladimir Johnson”.

Thì ra Boris Johnson có họ hàng với Vladimir Putin!

 

10. SOHA (ngày 16/9/2019)

Tựa: Trải nghiệm làm dâu ở Ả Rập: Lời tâm sự của một phụ nữ Nga đến lấy chồng Ai Cập hé lộ nhiều điều ít ai ngờ về cuộc sống tại xứ sở “nghìn lẻ một đêm”.

Xưa nay, Iran (Ba Tư) được mệnh danh là xứ “nghìn lẻ một đêm”. Chưa từng nghe ai nói Ai Cập là xứ “nghìn lẻ một đêm” bao giờ!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)