VNTB – Không nên vui Tết kéo dài, ngủ quên trên thắng lợi

VNTB – Không nên vui Tết kéo dài, ngủ quên trên thắng lợi

Nguyễn Huỳnh

 

(VNTB) – “Cần khái quát những vấn đề lớn, những việc cần thiết phải làm ngay, không nên vui Tết kéo dài, ngủ quên trên thắng lợi, mà các cấp, các ngành phải bắt tay ngay vào công việc”.

 

“Quê cũ đã nghèo lắm rồi

Thêm đói thêm sầu mà thôi

Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi

Mơ thấy bên lề cuộc đời

Áo dài đùa trong nắng cười…”.

Nhà báo Nguyễn Khắc Nhượng, kể:

“10g30 tối mùng 1 Tết bắt gặp anh phu xích lô này nằm ngủ bên hè phố cạnh ngã tư Pasteur – Võ Thị Sáu, TP.HCM vắng hẳn người qua lại. Nghe tiếng giày của tôi anh mở choàng mắt ra nhìn.

Hỏi: Giờ này còn ai thuê xích lô nữa đâu mà chờ. Sao không về nhà ngủ cho khỏe thân mà ngủ ở đây?

Đáp: Nhà của cháu là chiếc xích lô này đó chú?

Hỏi: Thế vợ con của anh đâu?

Đáp: Ở hết ngoài Bình Định chú ơi. Chỉ có cháu vô trong này kiếm sống thôi.

Giọng nói của anh phu xích lô áo não quá khiến tôi không muốn hỏi gì thêm.

Tôi tặng anh 100 ngàn mà e ngại anh không nhận, vì tôi biết phần lớn người lao động nghèo các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú của miền Trung vào thành phố này kiếm sống ở đường phố rất tự trọng, ít khi nhận tiền ‘bố thí’ của khách vì sợ mang tiếng là kẻ ăn xin. Tôi giải thích với anh ta:

– Cái này là tiền lì xì cho mấy đứa nhỏ ở nhà để lấy hên đầu Xuân. Anh cầm lấy cho tôi vui nghen.

Vậy mà anh ta cũng tỏ ra ngần ngại giây lát trước khi cầm tờ tiền của tôi, mà số tiền ấy có nhiều nhỏi gì cho cam, chỉ có 100 ngàn!

Đọc báo Xuân và xem TV trong các ngày Tết, ta chỉ toàn thấy cảnh hội hè vui vẻ, cứ như hình ảnh mơ ước của nhạc sĩ Phạm Duy trong ca khúc Quê Nghèo từ thập niên 40 thế kỷ trước đã thành hiện thực vậy: “Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời, áo dài đùa chen tiếng cười…”.

Thời nay, thời xã hội chủ nghĩa, đọc báo Xuân và xem TV trong mấy ngày Tết toàn giọng điệu hồ hỡi phấn khởi, ta khó tìm thấy các cảnh đời đón Xuân buồn bã như anh phu xích lô này được phản ảnh trên mặt báo, đài.

Riết rồi có khi ta quên mất những người lao động nghèo “bên lề cuộc đời” như anh phu xích lô kia và cứ tưởng là mình cùng cả xã hội này đang sống trong thời thái bình thịnh trị vậy!”.

Biên tập viên Nguyễn Nam của trang Việt Nam Thời Báo đã hoài nghi những cảm xúc ở trên của cựu tổng thư ký báo Thanh Niên – nhà báo Nguyễn Khắc Nhượng. Lý do: cuộc họp tân niên của ngài Tổng Bí thư đã kêu gọi “Không nên vui Tết kéo dài, ngủ quên trên thắng lợi”.

Sáng 18-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII tiến hành phiên họp đầu tiên, cho ý kiến về việc thực hiện chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý 1-2021; về chủ trương mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh: “Cần khái quát những vấn đề lớn, những việc cần thiết phải làm ngay, không nên vui Tết kéo dài, ngủ quên trên thắng lợi, mà các cấp, các ngành phải bắt tay ngay vào công việc”.

Biên tập viên Nguyễn Nam ‘phản biện’ nhà báo Nguyễn Khắc Nhượng: “Một khi người đứng đầu Đảng yêu cầu không nên vui Tết kéo dài, ngủ quên trên thắng lợi, thì đã gọi “thắng lợi” sao lại có cảnh anh phu xích lô này nằm ngủ bên hè phố tối mồng 1 Tết cho được kia chứ? Rõ ràng là tự diễn biến, tự chuyển hóa rồi!”


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)