VNTB – Mai Tiến Dũng: sao không chịu xin lỗi mà lại đi tù?

VNTB – Mai Tiến Dũng: sao không chịu xin lỗi mà lại đi tù?

Dân Trần

 

(VNTB) – Mai Tiến Dũng ra toà sẽ xin lỗi Tổng Bí Thư

 

Vậy là đúng 7 năm, sau khi có phát ngôn bất hủ về vụ cướp đất của người dân tại thôn Hoành (Đồng Tâm, Hà Nội), Mai Tiến Dũng đã bị bắt giam vào ngày 4/5/2024. Ông Dũng là ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XI, XII; từng làm chủ tịch UBND, bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ông giữ vị trí ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, sau đó về nghỉ chế độ.

Giữa tháng 1, ông Dũng bị Ban Bí thư cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong vụ “chuyến bay giải cứu”. Tới tháng 3/2023, ông Mai Tiến Dũng bị Thủ tướng cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Quyết định kỷ luật hành chính do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng ngày 9/3. Thời gian thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng tính từ 14/1/2023.

Ngày 4/5/2024, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định tố tụng với ông Dũng được nhà chức trách thực thi hôm 30/4/2024.

Ban Bí thư xác định ông Dũng với cương vị bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, và để một số cán bộ cấp dưới nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. (1)

Như vậy ông Mai Tiến Dũng có liên quan tới rất nhiều đại án, từ siêu dự án Đại Ninh vụ Vạn Thịnh Phát, tới vụ “Chuyến bay giải cứu” trước đây. Thậm chí trong vụ cướp đất tại Đồng Tâm, ông Dũng cũng góp phần tiếp tay cho sai phạm của các đồng đảng với phát ngôn bất hủ “Tinh thần minh bạch, khách quan. Nếu chúng ta (cán bộ cộng sản) sai thì chúng ta nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật“.

Thật ra với thời gian dài nắm nhiều quyền lực từ bí thư tỉnh tới chủ nhiệm văn phòng chính phủ thì chuyện tham nhũng của Mai Tiến Dũng cũng không có gì lạ. Những vụ án này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm so với khối tài sản khổng lồ mà ông Dũng vơ vét được. Nhưng mỉa mai nhất là khi ông ta tuyên bố rằng nếu sai thì chỉ cần xin lỗi là xong, mà bây giờ lại phải đi tù vì sai phạm.

Mặc dù luật pháp là nền tảng của bất kỳ xã hội nào để đảm bảo công bằng cho mọi người, nhưng câu nói của ông Dũng là lời khẳng định rằng luật Việt Nam là để trừng trị người dân, còn cán bộ thì chỉ cần xin lỗi là có thể thoát khỏi trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật. Bây giờ bị bắt giam thì chắc có lẽ ông Dũng vẫn chưa xin lỗi, thì mới bị bắt giam. Hoặc ông Dũng xin lỗi sai người?

“Việc đấu đá, xâu xé lẫn nhau của các phe nhóm trong thời gian qua khiến tình hình chính trị tại Việt Nam trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù đã về hưu nhưng Mai Tiến Dũng vẫn không thể hạ cánh an toàn, làm người tử tế. Vụ bắt Mai Tiến Dũng cho thấy là ông này nằm ở phe thua cuộc, không kịp “quay đầu”, chưa kịp xin lỗi phe thắng thế”. Anh V.P. một người dân ở Sài Gòn nói với phóng viên VNTB.

“Tuy nhiên, với địa vị và tài sản đã vơ vét được trong thời gian qua thì ông Dũng thừa sức chạy tiền để có bản án nhẹ, hoặc có thể khi ra toà này sẽ khóc than và xin lỗi tổng bí thư để được khoan hồng. Chuyện khóc lóc xin lỗi tổng bí thư thì nhiều quan chức cũng làm rồi nên cũng không có gì lạ nếu ông Dũng làm như vậy”. Anh V.P. nói tiếp.

______________

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/khoi-to-ong-mai-tien-dung-cuu-bo-truong-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-20240327140908199.htm

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)