VNTB – Phóng sự ảnh: càng ‘sốt’, càng hoang vắng

VNTB – Phóng sự ảnh: càng ‘sốt’, càng hoang vắng

An Hóa

 

(VNTB) – Bất động sản Bình Dương đã trải qua nhiều lần nóng ‘sốt’. Thế nhưng, cứ sau mỗi cơn ‘sốt’ đi qua, đô thị nơi đây càng hoang vắng hơn.

 

Sau gần chục năm triển khai, khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 4 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn vắng vẻ, trong khi giá đất bị thổi lên cao ngất ngưởng, khiến người có nhu cầu ở thật ngày càng xa vời giấc mơ có nhà ở.

Đây là khu đô thị hiện đại kiểu mẫu tại Bình Dương, được thiết kế cơ sở hạ tầng chỉ dành riêng cho phát triển đô thị, dịch vụ, giáo dục và du lịch mà hoàn toàn không có khu công nghiệp nặng.

Năm 2016, tuỳ vào từng vị trí và mặt đường chính, mỗi nền đất ở đường 16m chỉ khoảng 350 – 450 triệu đồng một nền 150m2 – 180m2.

Năm 2018 nền đất được đẩy lên giá 800 -900 triệu đồng/nền. Những tháng đầu năm 2021 thì vọt lên đến 1,4 – 1,6 tỉ đồng/nền.

Nếu hiểu theo quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, thì trách nhiệm của việc càng ‘sốt’, càng hoang vắng như ghi nhận của phóng viên An Hóa, là thuộc về Nhà nước tỉnh Bình Dương.

Khu đô thị Mỹ Phước không mấy người cư ngụ

 

Nhiều nhà phố đóng cửa im ỉm

 

Đường phố khang trang, dân cư thưa thớt

 

Tận dụng vỉa hè trước nhà hàng xóm để trồng rau

 

Đường vắng người qua lại

 

Nhà vắng chủ

 

Khu đô thị bỏ khôn

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)