VNTB – Phóng viên Tôn Phi phản đối hành vi theo dõi công dân trái phép của an ninh Việt Nam

Nguyễn Thiện Nhân (VNTB) Anh Tôn Phi là một phóng viên trẻ và năng nổ của Hội nhà báo độc lập Việt Nam. Anh có nhiều bài viết thúc đẩy xã hội tiến bộ trên trang Việt Nam Thời Báo (ijavn.org). Cũng chính vì vậy, anh thường xuyên bị công an các cấp từ phường đến bộ sách nhiễu. Được tin cấp báo của anh, chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh để làm rõ vấn đề.


PV: Xin chào Tôn Phi. Được biết hôm nay anh lại bị an ninh mật vụ theo dõi trái phép. Anh có thể kể chi tiết được không?

Tôn Phi: Vâng, sáng nay tôi đi học ở trường Đại học Nhân văn như mọi khi. Tôi là sinh viên khoa văn tại trường này. Vào buổi trưa, tôi đi bộ ra một quán cà phê gần trường để ăn trưa và nghỉ trưa, sau đó sẽ vào lại trường để học tiếp ca chiều, bỗng tôi thấy bốn nhân viên an ninh đi theo mình.
PV: Làm sao anh biết chắc rằng đó là an ninh?
Tôn Phi: Đó là do khả năng nhạy bén của người làm báo. Tôi nghi ngờ họ là an ninh. Tôi làm 1 phép thử nhỏ là lòi ra ngay. Tôi đi một đoạn khoảng hai mươi bước rồi dừng thì thấy người đàn ông đi sau mình cũng dừng. Người đàn ông này trung niên, da trắng, mũm mĩm, ăn mặc sạch sẽ nhưng lại đi bộ và bịt khẩu trang là tôi nhận ra ngay. Tôi giả vờ đi tiếp, tạt vào một quán nét và đứng nép trong góc nhìn ra thì thấy anh ta cũng nhìn vào. Vậy đó là dấu hiệu tiếp theo. Rồi tôi ra khỏi quán nét, rẽ vào một ngõ rất nhỏ thì anh ta cũng rẽ theo, thấy tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì anh ta giả vờ móc điện thoại ra gọi. Tôi rẽ một lần nữa, vào nhà bạn tôi và đi cổng sau vào trường thì những người này cũng đi theo. 
Một trong số các nhân viên an ninh theo sát Tôn Phi, từ ngoài cổng trường cho đến trong trường
PV: Sau khi vào trường học, họ có theo anh nữa không? 
Tôn Phi: Có. Khi tôi đi vào trường thì thấy có bốn người ở đó sẵn rồi. 
PV: Nhưng làm sao người ngoài được phép vào trường?
Tôn Phi: Đúng là họ vào. Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Trường tôi phải đeo thẻ sinh viên thì mới được vào trường. Nhưng tôi không hiểu sao người kia cũng vào được. Tôi nhận ra người đàn ông mặc áo xanh lúc nãy theo dõi tôi ở ngoài trường, bây giờ đã vào ăn bún ở căn-tin trong trường. Với tuổi tác của anh ta, không phải là sinh viên, mà cũng không có giảng viên nào trong trường như vậy. Ngoài căn-tin cũng có một an ninh nữa đi gần tôi. 
Nhân viên an ninh lớn tuổi mặc áo xanh vào trường theo dõi Tôn Phi
Người an ninh này giả dạng sinh viên, áo phông quần Jean và túi xách nhỏ đi vào trường. Tôi nhận ra được anh ta ngay, vì anh ta không có thẻ. 
Tôi hỏi anh ta rằng có thể nói chuyện được không ? Anh ta lắc đầu lia lịa. Tôi bảo: Tôi nhận ra anh rồi, anh là an ninh. Tôi đấu tranh để đuổi Formosa để ra khỏi Việt Nam, thảm họa môi trường giày xéo dân tộc ta quá rồi. Anh nhận tiền để theo dõi tôi, anh có thấy xấu hổ với ông bà tổ tiên không?
Khi tôi nói đến đây, viên an ninh đỏ mặt. Các bạn tôi, khoảng mười người, cũng chứng kiến chuyện này. Viên an ninh chạy đi, nhưng khoảng mười phút sau, tôi lại thấy anh ta đi theo tôi, có lẽ là phải theo lệnh trên. 
Nhân viên an ninh theo Tôn Phi vào trường- Ảnh Tôn Phi
PV: Tại sao họ lại theo dõi anh như vậy?
Tôn Phi: Có lẽ họ biết rằng tôi là một người dũng cảm cất tiếng nói cho sự thật và quen biết gặp gỡ nhiều nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Vừa qua tôi cũng có kêu gọi nhân dân ủng hộ cho đồng bào miền Trung nhu yếu phẩm để vượt qua lũ lụt thông qua các hội đoàn xã hội dân sự độc lập. Có lẽ họ biết được điều đó nên theo dõi tôi. Hiện tôi được biết có nhiều trí thức, nhiều nhà hoạt động xã hội dân sự khác cũng đang bị canh giữ trái phép như vậy.
PV: Anh có suy nghĩ như thế nào về những thế lực theo dõi mình? 
Tôn Phi: Xin khẳng định dó là an ninh 100%, bởi lẽ ở trường tôi phải có thẻ thì mới được vào, kể cả giảng viên cũng phải đeo thẻ. Phải là an ninh thì mới điều đình được với bảo vệ để mà vào trường. Nhân đây tôi muốn thông qua công luận phản đối hành vi theo dõi một người mà không có giấy phép như vậy. Đáng lo hơn là họ dùng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân để theo dõi tôi. Tôi bị biến thành dự án để họ rút ruột ngân sách, trong khi đó những gì tôi làm chỉ là thúc đẩy công bằng xã hội và tự do tư tưởng mà thôi.
Tôi cũng sẽ phản ánh điều này lên lãnh đạo trường. Hiện có hai công an đang đi vòng trong, còn có hai công an vòng ngoài theo tôi liên tục. Tôi rất bất bình. Các bạn trong lớp biết và rất lo cho tôi, họ cũng tỏ ý phản đối nhưng không dám nói ra. Vừa rồi tôi phải ra về sớm để tránh sách nhiễu. 

Bảo vệ trường ĐH Nhân văn bao che nói rằng họ cũng vào làm việc , nhưng không nói là việc gì

PV: Xin được cám ơn anh đã cho Việt Nam Thời Báo biết về sự sách nhiễu này. Chúc anh luôn bình an trong hành trinh đấu tranh cho sự thật.
Tôn Phi: Xin được cám ơn phóng viên. 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)