VNTB – Sợ phạm huý

VNTB – Sợ phạm huý

Út Sài Gòn

 

(VNTB) – Vậy là đúng y 2 năm ngày người ta cẩu cái lư hương thờ tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo đi chỗ khác, cũng là 42 năm ngày bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh tràn sang xâm lược Việt Nam.

 

– Tui thấy ngộ thiệt à nghe! Hồi tụi ba Tàu nó đánh qua Việt Nam ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, lúc đó tổng động viên ào ào, lên án tụi nó rầm rầm, chiến thắng rồi cũng ăn mừng quá xá. Vậy mà riết càng ngày càng im làm như sợ tụi nó đó nghe.

– Anh Tám nói đúng đó, hôm qua giờ tui kiếm đỏ con mắt không thấy ông Phúc hay ông Phúc nói câu nào về ngày 17.2 này hết trơn.

– À ông Phúc hình như có “nói lén” đâu đó.

– “Nói lén” là sao anh Tám?

– Thì tui đọc trên Facebook, thấy có cô nhà báo đưa tin là “Thủ tướng: Không quên chiến tranh biên giới.” Nghĩ cũng mừng cho vong linh liệt sỹ năm nay đỡ tủi vì được ông Thủ tướng nhớ tới.

– Đúng đó anh Tám, chớ tui thấy người ta hi sinh vì bảo vệ tổ quốc mà không có lời ghi ơn thì đúng là đồ vô ơn hết đó.

– Nhưng mà khoan mừng! Tui gú gồ cả buổi, thấy tin để “Thủ tướng: Không quên chiến tranh biên giới.”, bấm vô coi. Biết gì không? Tin từ năm 2014, ông thủ tướng lên báo nói khi đó là ông Ba X. Còn thì không thấy báo nào đăng ông thủ tướng kiến tạo hó hé gì vụ này hết trơn, trừ cái tin trên facebook của cô nhà báo hay đưa tin từ Văn phòng Chính phủ. Vậy thì không phải nói lén là gì nữa đây?

– Chắc là có ý kiến chỉ đạo không cho đăng rồi!

– Báo nào đưa tin cũng dám nói tới là 42 năm chiến tranh biên giới thôi. Báo Vietnamnet đưa quá trời hình ông phóng viên chụp hồi xưa, chỉ gọi tụi nó là địch chớ đâu dám gọi thẳng tên. Mấy lần gọi địch mà không dám gọi Trung Quốc. Đúng có tờ Thanh Niên dám gọi thẳng tên. Tờ Tuổi Trẻ báo giấy nè, trên trang nhất có bài về Khát vọng thịnh vượng in cái hình với cái tựa choáng muốn hết tờ báo. Trên Tuổi Trẻ online thì có bài “42 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Khắc khoải từ biên ải”, nhắc được đúng 1 lần “quân Trung Quốc” giết dân tháng 3-1979.

– Anh thấy tin trên Báo Chính Phủ chưa? Ông Tổng thì đi trông cây ở Hoàng Thành, ông Phúc dâng hương ở tưởng nhớ Quang Trung Nguyễn Huệ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng, Chủ tịch uỷ ban MTTQ thì dâng hương cho ông Hồ. Vậy mà không thấy ai dâng hương tưởng niệm mấy anh bộ đội và dân lành của mình bị tụi Trung Quốc nó giết hại. Sợ gì sợ dữ vậy không biết nữa.

Chị Tư bán cà phê xen vô

– Hồi tối nè, tui coi trên tivi, thấy có phóng sự nói ông nhà báo Nhật hi sinh dũng cảm ở biên giới. Tivi trung ương đàng hoàng mà có dám nói chữ Trung Quốc nào đâu. Họ nói đối thủ của Việt Nam thôi.

– Đó, đó, ông giáo sư người Nhật nói “Sau khi có tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam, chúng tôi đến Lạng Sơn…” Ai tuyên bố rút đi ở đây? Chắc nhà đài để vậy cho dân Việt Nam mình tự hiểu là Trung Quốc rút quân khỏi Việt nam chớ làm gì có chuyện Việt Nam rút quân ra khỏi Việt Nam. Không lẽ ông giáo sư mà nói câu nghe mắc cười tới vậy?

– Chuyện xưa còn không dám nhắc tới thì nói gì tới chuyện nay? Hơn tuần lễ tụ họp ngoài Ba Đình có ai dám nói câu nào tới chuyện ứng phó sao với Trung Quốc trong năm năm tới đâu. Nó mang tàu ra tập trận ngoài Vinh Bắc Bộ thì im re. Thù ngoài rành rành ra đó thì không động đậy, còn thế lực thù địch, phản động trong nước là mang ra xử liền liền.

– Nói vậy chớ nói Tivi họ nói chữ Trung Quốc hoài đó nghe. Anh Tám không thấy mỗi lần nói tới Đài Loan là họ chêm vô “Trung Quốc”; nói tới Hồng Kông họ cũng chêm vô “Trung Quốc” đó sao!

– Lãnh đạo không dám làm mích lòng quan thầy Bắc Kinh phải chêm cái chữ Trung Quốc vô vì tỏ vẻ “tôn trọng chính sách một Trung Quốc “ của đảng anh. Còn nói đụng tới quân xâm lược Bắc Kinh thì làm sứt mẻ tình anh em cùng ý thức hệ nên phải cung kính tránh né thôi.

– Năm nào 30-4 cũng ra rả chiến thắng Mỹ Nguỵ gần 50 năm nay. Không biết tới năm nào mới dám dũng cảm kỷ niệm ngày 17.2 danh chính ngôn thuận đây?

– Sáng qua giờ mấy đứa nhỏ nhà tui nó cho coi cái clip bà cụ già đọc vè. Trời tui ưng ý quá! Bà cụ già hết xảy, đọc vanh vách kể tội lính tráng của Đặng Tiểu Bình và Bắc kinh xâm lược, ngon lành hơn lãnh đạo cấp cao.

– Báo chí không đăng, sách sử xoá sạch nhưng mà nhân dân sẽ không bao giờ quên! 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)