VNTB – Truyện cười: Những con cá mập

VNTB – Truyện cười: Những con cá mập

Trần Thế Kỷ

  

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Soái hạm Moskva của Nga đi tong, hạm trưởng Kuprin và hàng trăm thủy thủ toi mạng .

– Nguyên nhân?

– U Cà nói do trúng tên lửa Neptune, còn Nga Ngố nói do hỏa hoạn gây nổ kho đạn.

– Sao lại hỏa hoạn?

– Chắc là vì đầu bếp trên tàu sơ xuất để dầu ăn bắt lửa.

– Thôi , tớ hiểu rồi: Dầu ăn này đích thị là hiệu Neptune. Điểm 10 cho chất lượng!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– TT Mỹ Joe Biden nói rằng các biện pháp trừng phạt của Phương Tây sẽ đưa Nga về thế kỷ 19.

– Nếu đúng là ông Biden nói như thế thì cầu cho nước Nga của Putin bị như thế.

– Nhưng Putin lại cho rằng các đòn trừng phạt của Phương Tây đang thất bại.

– Rõ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Trong khi Putin ra vẻ tự tin thì ông Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga lại nói: “Dự trữ của Nga không thể nuôi sống nền kinh tế mãi. Nga không thể sử dụng một nửa trong số 640 tỷ đô la dự trữ ngoại hối vì chúng bị đóng băng bời lệnh cấm vận của Phương Tây. 

– Putin có mù mới không thấy đồng Rúp mất giá từng ngày, lạm phát tăng vùn vụt, nạn thất nghiệp tăng cao …

– Sự tự tin của Putin rất có thể do cấp dưới của ông ta không dám nói sự thật vì biết ông ta là kẻ chỉ thích nghe những lời dối trá mà bùi tai.

– Sắp tới, sự thật sẽ càng rõ ràng hơn khi Nga sa lầy vào mặt trận phía đông Ukraine.

– Ai nói gì thì nói, tớ vẫn tin nước Nga khó khăn nào rồi cũng vuợt qua. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Putin, dân Nga sẽ tha hồ ngồi rung đùi uống dầu hỏa thay rượu Vodka!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Nga nói chiến dịch quân sự ở U Cà là nhằm kết thúc trật tự thế giới của Mỹ.

– Thế sao Nga không trực tiếp đánh Mỹ mà lại đánh U Cà?

– Hẳn vì anh Pu nghĩ rằng đập một con tép như U Cà thì dễ hơn là đập Mỹ.

– Lúc thì nói để cứu người Nga, lúc thì nói để chống phát xít , lúc thì nói để ngăn Ukraine gia nhập NATO … Giờ lại nói như thế . Đúng là anh Pu lưỡi không xương nhiều đường nói dóc .

– Vậy là mục tiêu của Nga thay đổi từng ngày. Mục tiêu thật là cái gì đây?

– Biết đâu sau này anh Pu lại nói đánh Ukraine là để cứu Trái đất cũng nên.

– Ôi giời, nói cứu Trái đất làm gì cho cao xa. Kinh tế Nga đang lao dốc vì đánh U Cà, đời sống người Nga ngày càng khốn khó. Anh Pu lo mà cứu nước Nga trước đi!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– TT Đức muốn tới thăm Kiev nhưng bị TT Ukraine từ chối thẳng thừng.

– Nhiều người Đức xem đây là mối sỉ nhục quốc gia . Vì đâu nên nỗi?

– Theo tớ, cách hành xử này của TT Ukraine là có thể hiểu được. Đó là vì Đức trong khi cứ lừng chừng giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine thì vẫn muốn tiếp tục mua dầu khí của Nga. Như thế khác gì muốn tiếp tay cho Nga dội bom xuống đầu Ukraine.

– Hẳn TT Ukraine cho rằng Đức là hạng giả nhân giả nghĩa. Với việc từ chối chuyến viếng thăm của TT Đức, TT Ukraine muốn Đức hãy chấm dứt trò giả nhân giả nghĩa đó.

– Hẳn vậy. Nước Đức nên nhìn lại mình. Nếu yêu nhau thì hãy yêu hết lòng . Yêu nửa vời thì không phải là yêu!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Chưa đầy 2 tháng kể từ lúc Nga mở cuộc xâm lược Ukraine , hàng chục chỉ huy cấp cao của Nga trong đó có 8 viên tướng và 1 Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen đã bỏ mạng. Tại sao tỷ lệ tử vong của các tướng Nga lại cao như vậy?

– Một quan chức Phương Tây cho rằng khó khăn trong việc bắt lính nghĩa vụ tuân theo mệnh lệnh khiến các tướng Nga phải đảm nhận các vị trí gần mặt trận. Đó là một lý do khiến các tướng Nga dễ dính đạn.

– Cũng có ý kiến cho rằng việc chia sẻ thông tin tình báo giữa NATO và Ukraine đã góp phần đáng kể vào việc hạ sát các tướng Nga.

– Một nguyên nhân không ngờ khác là quân đội Nga đang tụt hậu trong lĩnh vực liên lạc. Họ lặp đi lặp lại những sai lầm và liên lạc với nhau thông qua các phương tiện không được mã hóa.

– Lại có ý kiến cho rằng tướng Nga chết nhiều là do họ dũng cảm xông pha trận tiền. Trong khi đó các tướng Ukraine thì hèn nhát, chỉ biết trốn trong hầm.

– Không biết các tướng Ukraine có hèn nhát nên trốn trong hầm hay không. Nhưng nếu trốn trong hầm mà diệt được soái hạm thì cũng nên trốn lắm chứ!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)