VNTB – Truyện cười: Những con cọp giấy

VNTB – Truyện cười: Những con cọp giấy

Trần Thế Kỷ

  

1. Anh Năm bảo anh Tư:

– Về tình hình Ukraine, Thủ tướng Hun Xen của Campuchia nói rằng đối thoại là giải pháp duy nhất.

– Ông ấy có lý. Nên đối thoại thay vì đối đầu. Nếu Putin biết nghĩ như thế thì Nga đã không xâm lược Ukraine để rồi bị thế giới phản ứng quyết liệt.

– Ông Hun Xen nói thêm rằng dù Nga có chiếm toàn bộ lãnh thổ của Ukraine hay bắt giữ hoặc giết Tổng thống nước này thì Nga cũng không thể thắng.

– Chí lý, chí lý. Dù chỉ là Thủ tướng của một nước nhỏ nhưng Hun Xen tỏ ra hiểu biết hơn hẳn Tổng thống của một nước lớn như Putin.

– Đúng vậy. Hun Xen mà thay Putin làm Tổng thống nước Nga thì dân Nga đỡ khổ biết chừng nào!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Xua đại quân xâm lược Ukraine, Putin nói: “Ukraine tự làm tự chịu”.

– Rõ là cách nói của bọn côn đồ. Thay vì buông những lời khó nghe, Putin nên nhìn lại chính mình: Ngang nhiên xâm lược Ukraine, nước Nga của Putin đã nhanh chóng bị thế giới văn minh cấm vận nặng nề, tới mức Putin phải đề nghị dừng cấm vận vì “Nga không có ý xấu”.

– Xâm lăng một nước nhỏ như Ukraine, gây đau thương tang tóc cho nước này mà lại bảo không có ý xấu, liệu có nghe được không?

– Hằn nhiên là không . Đó là lý lẽ của một con chó, chỉ cắn người chứ không có ý xấu .

– Thế giới không chịu bỏ cấm vận Nga thì Putin lại hăm he đó là sự tuyên chiến.

– Putin chỉ giỏi hù dọa chứ không điên tới mức nhấn nút hạt nhân.

– Hẳn vậy . Chỉ là Putin lâm bước đường cùng vì nước cờ sai: Tưởng rằng có thể chiếm Ukraine dễ như nuốt một viên kẹo, dè đâu Ukraine ngoan cường lại là khúc xương khó nuốt.

– Đúng vậy. Chỉ vì tính sai mà Putin phải mắc trong họng khúc xương khó nuốt đó. Câu “tự làm tự chịu” nên dành cho chính ông ta!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Mỹ xem xét gỡ bỏ cấm vận cho Venezuela để tăng nguồn cung dầu hỏa.

– Vậy là Venezuela ngon rồi.

– Hẳn vậy. Nga oánh Ukraine ai mệt thì mệt nhưng anh Maduro hóa ra lại khỏe.

– Đúng là khỏe. Kinh tế đang kiệt quệ mà có đô la chảy vào thì như phao cứu sinh, hết lo chết đuối.

– Mỹ ban cho ai, người đó nhận.

– Cũng là nhờ Venezuela có dầu. Bắc Hàn, Cuba không có dầu Mỹ đâu thèm ngó.

– Mỹ đúng là bố đời .

– Mỹ không bố thì còn ai bố.

– Maduro buồn ngủ gặp chiếu manh, cũng là nhờ anh Putin ngáo đá.

– Có khi nào phen này Maduro đổi phe không?

– Biết đâu đấy. Nếu phải thờ thì nên thờ thằng có tiền chứ đừng thờ thằng khố rách!

 

4. Hôm 8/3/2022, ông Đoàn Bảo Châu đã đến sứ quán Ukraine để trao số tiền gần 500 triệu đồng do cộng đồng mạng đóng góp để ủng hộ Ukraine . 

Trước đó, trên trang cá nhân, ông Châu đã chỉ trích Hà Nội về sự nhu nhược của họ đối với Nga. Ông viết: “VN bỏ phiếu trắng là một sai lầm. Được lòng kẻ xâm lược thì mất lòng người bị xâm lược. Tôi tin rằng bỏ phiếu trắng trong trường hợp này, về lâu dài cũng chẳng tốt gì cho quyền lợi của VN”.

Sau đây là một số ý kiến phản hồi về bài viết của ông Đoàn Bảo Châu:

– Ông Đoàn Bảo Châu mang danh là nhà toán học, giỏi về toán nhưng về chính trị thì như trẻ con, về xã hội thì ngây thơ ngờ nghệch. Ông ta chẳng hiểu gì về ngoại giao lại càng dốt về bàn cờ các nước lớn trên thế giới, chỉ nói cho sướng miệng ( VNquehuongtoi )

– Bé cái lầm. Ngô Bảo Châu mới là nhà toán học, còn ông Đoàn Bảo Châu này là võ sư kiêm nhà văn, nhà báo.

Mày cuồng đảng, ăn cám xú của đảng nên ngu đần lũ lẫn *** phân biệt người nào ra người nào! ( Thi )

– Đoàn Bảo Châu đã nói lên những điều mà người dân Việt không dám nói (Batam)

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– NATO cứ do dự kết nạp Ukraine dù nước này muốn trở thành thành viên của NATO từ nhiều năm trước.

– Có lẽ NATO không muốn vì kết nạp Ukraine mà gây hiềm khích với Nga.

– Có lẽ vậy. Giá NATO nói thẳng với Ukraine ngay từ đầu thì vấn đề đã khác. Nghĩa là nếu Ukraine giữ thế trung lập thì đã không bị Nga xâm lược như hôm nay.

– Hẳn vậy . Nếu NATO không thực bụng muốn kết nạp Ukraine thì Ukraine cũng nên nhìn lại mình. Vừa làm bạn với Phương Tây vừa làm bạn với Nga, là điều mà những nhà lánh đạo Ukraine nên nghĩ tới.

– Tớ cũng nghĩ vậy. NATO  chọc ngoáy cho sướng để Ukraine biến thành mối lo cho Nga. Nhưng khi Nga xâm lược Ukraine thì NATO lại phán rằng Ukraine chưa phải là thành viên cho nên thế này thế kia.

– Nói thẳng ra là NATO ngại gây chiến với Nga, nếu không nói là sợ Nga.

– Có thể nói như vậy. Thích chọc ngoáy nhưng lại không muốn kết nạp Ukraine, NATO tỏ ra không phải là người bạn tốt.

– Hẳn vậy. Thiết nghĩ, trước một NATO bạc nhược và một nước Nga hùm beo thì mô hình Thụy Sĩ ở Đông Âu sẽ là hướng đi tốt nhất cho Ukraine.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Nếu Ukraine trở thành một nước trung lập như Thụy Sĩ thì điều này sẽ giúp ổn định không chỉ cho khu vực mà còn cho cả thế giới. Làm bạn với con cọp giấy như NATO là điều chẳng hay ho gì cho Ukraine!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)