Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Trời long đất lở

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Hai người bạn trò chuyện :

– Đảng và Nhà nước VN “hết sức coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và dành cho ông sự tiếp đón thắm tình đồng chí anh em”.

Đồng chí hay đồng chó ? Chỉ là anh em cái mồm thôi, còn cái bụng nó khác.

– Ông Tập thăm VN chắc là để bàn chuyện “cộng đồng chung vận mệnh”.

– “Cộng đồng chung vận mệnh” là gì ?

– Là tao sống mày sống, tao chết thì mày cũng chết.

– Hay là tao bảo sao mày nghe vậy. Mày không nghe tao vặn họng ?

– Chắc bác Tập và bác Trọng cũng có màn trà đàm luận anh hùng.

– Chắc vậy. Ngồi uống trà ở chỗ nào chứ chắc là không ngồi ở Gò Đống Đa !

 

 

2. Mấy người bạn trò chuyện :

– Thăm VN, ông Tập yêu cầu VN chống lại những ý đồ “gây rối” khu vực từ bên ngoài.

– Yêu cầu hay ra lệnh ?

– Hẳn ý ông ta là VN không được hợp tác với Mỹ chống đối lại TQ.

– Hẳn vậy. Có lẽ đây là mục đích chính của ông Tập khi thăm VN.

– Mỹ có gây rối không thì chưa biết, chứ cái thằng đang gây rối khu vực chẳng phải ai khác mà chính là anh Tàu.

– Chứ còn gì nữa. Tập ra lệnh cho VN mà không biết ngượng mồm. Nói đi nói lại, Tập ra lệnh như thế khác nào để Tàu được một mình tha hồ quấy rối khu vực.

– Hẳn vậy. Vấn đề là liệu VN có thích xem anh Tàu một mình múa gậy vườn hoang, hay là thích vỗ tay xem cả Tàu cả Mỹ cùng phang gậy vào nhau ?!

 

 

3. Anh Năm bảo anh Tư :

– Chủ tịch Kim Jong Un đã bật khóc khi kêu gọi phụ nữ Bắc Hàn đẻ thêm con.

– Xúc động quá. Nhưng ông ta phải hiểu rằng phụ nữ Bắc Hàn ngại đẻ nhiều là vì nếu đẻ nhiều thì lấy cơm đâu mà nuôi.

– Đúng vậy. Đó là chuyện ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu hoặc giả vờ không hiểu. 

– Rốt cuộc, năm thì mười họa người ta mới thấy Kim Chủ tịch khóc, khóc thật hay khóc giả chưa biết. Trong khi đó, người dân Bắc Hàn hàng ngày vẫn khóc vì thiếu ăn, còn Kim Chủ tịch thì mập như lợn vì ăn quá nhiều !

 

 

4. Mấy người bạn trò chuyện :

– Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận tội và nộp lại gần 19 tỷ.

– Vậy là hội nghị hiệp thương vừa kết thúc.

– Nhớ lúc ra tòa, ông này cãi nghe có lý lắm mà.

– Vấn đề là với tòa, không nhận tội là chuyện của mày, còn buộc tội là chuyện của tao.

– Rốt cuộc thì thà ói ra tiền còn hơn ở tù mọt gông.

– Lúc trước ông ấy luôn khăng khăng chỉ nhận 4 chai rượu chứ không nhận đồng nào. Vậy giờ chạy đâu ra 19 tỷ hay thế ?

– Chắc là nhờ mới bán được 4 chai rượu xịn !


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Biếm họa : Côn đồ Biển Đông

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Múa gậy vườn hoang

Phan Thanh Hung

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Cà phê nước Mỹ

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.