(VNTB) – Tô Lâm thổi làn gió mới hay làn gió độc, làn khói ma tuý tạo ảo giác khiến cả dân tộc mãi lạc lối và cùng chìm đắm cùng con tàu cộng sản không đích đến…
Hồi trung tuần tháng 5, Tô Lâm dõng dạc tuyên bố rằng bốn Nghị quyết vừa được ban hành dưới thời của mình là “bộ tứ trụ cột” tạo nền tảng cho thể chế, có thể “tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới”.
Bốn Nghị quyết đó là:
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.
Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Nguyên văn Tô Lâm nói rằng: “Đến thời điểm hiện nay có thể gọi bốn Nghị quyết trên là “Bộ tứ trụ cột” để giúp chúng ta cất cánh. Vì vậy, tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy chung tay, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam”. (1)
Nhìn vào thời gian ban hành bốn Nghị quyết này thì đều là khi Tô Lâm đã ổn định ngai vị Tổng Bí thư CSVN. Nói thẳng ra là do phe Tô Lâm tự biên soạn và chỉ đạo Bộ Chính trị phải thông qua, ban hành; sau đó bắt buộc Quốc hội phải đi theo. Rồi cuối cùng thì Tô Lâm tự ca ngợi bốn Nghị quyết của mình là đúng đắn, hay ho. Đây chính xác là trò “mèo khen mèo dài đuôi” thường thấy của các lãnh tụ độc tài.
Thật ra đọc các Nghị quyết này thì có thể thấy rằng phe Tô Lâm chỉ thay đổi một số nội dung, còn lại vẫn đi theo con đường cũ của các lãnh tụ cộng sản tiền nhiệm. Thế nhưng, báo chí CSVN dẫn lời họ Tô “dạy đời” với cấp dưới rằng “nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ, muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn cũ. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất”.
Câu trước thì hùng hồn tuyên bố không đi theo lối cũ, dám nghĩ lớn, hành động lớn. Nhưng câu sau Tô Lâm nói “Tất cả các nghị quyết đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cùng sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, người dân và giới trí thức”. (1)
Thế thì có gì mới đâu? Vẫn giữ nguyên chế độ độc tài, vẫn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN. Thử phân tích nhanh từng nghị quyết: “đổi mới sáng tạo” cỡ nào thì cũng phải nghe theo sự chỉ đạo của đảng cộng sản – đảng lắc đầu thì khỏi sáng tạo; “hội nhập quốc tế” – làm bạn với ai thì cũng phải đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa; “đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật” – sửa Hiến pháp thì không được bỏ điều 4; “phát triển kinh tế tư nhân” nhưng không được tư hữu tài sản – tất cả vẫn theo nguyên tắc “sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”.
Gần đây mạng xã hội lan truyền một câu nói rằng “ông Lâm nói rất hay, còn ông Thiệu nói rất đúng”. Để mỉa mai rằng Tô Lâm tuyên bố hùng hồn, nghe rất thuận tai, hay ho – nhưng hay không có nghĩa là đúng; còn ông Thiệu (cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa – Nguyễn Văn Thiệu) thì nói “đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn thật kỹ những gì cộng sản làm”.
Những gì Tô Lâm nói nghe có vẻ lạ lạ, nhưng thực tế họ Tô vẫn ráng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa không tưởng. Bởi vậy câu chuyện về “kỷ nguyên vươn mình”, “không đi theo lối mòn cũ” chỉ là ảo mộng của Tô Lâm vẽ ra cho Việt Nam. Nếu cứ mộng tưởng như vậy thì những ảo vọng về làn gió đổi mới của Tô Lâm sẽ trở thành làn gió độc, làn khói ma tuý tạo ảo giác khiến cả dân tộc mãi lạc lối và cùng chìm đắm cùng con tàu cộng sản không đích đến…
___________________
Tham khảo: