VNTB- Xót xa cái xót ruột của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Sáng

(VNTB) – Có nên không thay đổi cái thể chế ở đấy đảng là lực lượng lãnh đạo, chi phối toàn bộ nhà nước và xã hội, chỉ để còn là đảng cầm quyền, thông qua lá phiếu lựa chọn của cử tri. Và Quốc hội, trước mắt, trong giai đoạn đầu, để luật có qui định cứng số ghế dành cho đảng chỉ nên là 60->65%?

Đến dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thấy tâm trạng “xót xa” vì sự kiện chạy chức quyền với giá tiền tỉ trong bộ máy công quyền đang lan truyền sâu trong dư luận xã hội, và ông yêu cầu Ban tổ chức cần làm rõ, có hay không. Rồi ông kết luận về tính phổ biến của nó.

Trên trang blog của nhà văn Phạm Viết Đào, lời bàn của Hai Xe Ôm có ý khẳng định việc chạy chức quyền hiện nay như một định luật, tự nhiên như nhiên mà ai cũng thấy, chỉ trừ có TBT, nên ông thấy xót ruột.

Sự xót ruột của ông, mà Hai Xe Ôm đã nhìn thấy như một biểu hiện của tình cảm trong sáng của TBT. Nhưng tôi cho rằng, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, tình cảm đó là không đủ.

Chạy chức quyền, nói rộng ra là tham nhũng đã trở thành phổ biến, thành mối nguy của chế độ, như ông đã có lần nói, thì không thế chỉ đem lại cái cảm xúc xót xa cho vị đứng đầu chế độ được.

Phải vượt lên trên tư duy kinh nghiệm, và thứ tình ủy mị, để ông, đúng ra phải nhìn thấy từ mức độ phổ biến của nó để tìm ra cội nguồn của thực trạng suy đồi, suy thoái này, để mà thay đổi nó.

Công tác nhân sự của đảng, chừng nào còn diễn tiến theo lối mòn cũ của những năm 80, 90 của thế kỉ trước, còn thực hiện trong vòng bí mật, “giấu diếm”, hiểu như là công việc nội bộ của đảng, thì việc mua bán chức quyền còn diễn ra mạnh mẽ, lúc ngấm ngầm, lúc công khai.

Chừng nào người ta cố tình chưa hiểu sâu sắc, ý nghĩa của điều 4 hiến pháp 2013, chừng nào chưa công khai hóa công tác nhân sự của đảng để nhân dân biết, lựa chọn và giám sát, thì chừng ấy đảng vẫn đứng ngoài và đứng trên nhân dân, và do đó mọi cuộc hối lộ bằng tiền tỉ, thậm chí còn bằng cả thân xác của vợ, hay của nhân tình, vẫn cứ diễn ra trong bóng tối mịt mù của các mối quan hệ đen.

Làm sao lại chỉ có xót ruột, đúng ra, ông phải nhìn thấy cái thể chế chính trị, cơ chế chính trị đang duy trì, bảo vệ, chính là nguyên nhân sâu xa của mọi cái xấu xa, suy thoái đó của cán bộ, đảng viên có chức có quyền, để mà từ đó cho ông một quyết tâm chính trị đến mức lạnh lùng cho sự đổi mới nó một cách sâu sắc, triệt để.

Có nên không thay đổi cái thể chế ở đấy đảng là lực lượng lãnh đạo, chi phối toàn bộ nhà nước và xã hội, chỉ để còn là đảng cầm quyền, thông qua lá phiếu lựa chọn của cử tri. Và Quốc hội, trước mắt, trong giai đoạn đầu, để luật có qui định cứng số ghế dành cho đảng chỉ nên là 60->65%?

Trở thành đảng cầm quyền, thông qua lá phiếu lựa chọn của nhân dân, sẽ làm cho vị thế của đảng, của các cán bộ đảng viên, từ chỗ xa dân, bên ngoài nhân dân, và như các quan của dân sẽ được trở thành chỉ là những người “làm thuê” của nhân dân.

Chắc chắn rằng, trong cái “thân phận làm thuê” ấy, đảng sẽ ở trong nhân dân, từ nhân dân mà ra, cùng với các cơ chế kiểm soát độc lập từ chính các cơ quan quyền lực nhà nước, và từ báo chí và xã hội dân sự phát triển, làm cho những cái xấu xa như chạy chức quyền, ăn không từ cái gì của dân, cho đến những thủ đoạn, mưu ma, chước quỉ, sẽ dần bị đẩy lùi. Và đây cũng là điều kiện tiên quyết để phục hưng nền văn hóa đang trong đà suy thoái đến mức báo động, như một vị ĐBQH lo lắng, cũng như thúc đẩy nền kinh tế tiến lên, sánh vai với các nước trong khối Asean, mà Thủ tướng từng mong mỏi.

Đứng trước vấn đề lớn của đất nước, trước cái nguy tồn vong của chế độ, không thể chỉ dừng lại ở cái cảm tình xót xa của một nguyên thủ được. Đó là điều tôi xót xa cho cái xót ruột của TBT.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)