VNTB – 1 tỷ đồng làm ngơ

VNTB – 1 tỷ đồng làm ngơ

Châu Nam Việt

 

(VNTB) – Một nhà nước chỉ vận hành nhờ đủ thứ “làm ngơ” thì nhà nước đó trở nên suy yếu.

 

Ông Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND P. Nghĩa Đô (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 12/04 do liên quan tới tội nhận hối lộ. Đáng chú ý là ông chủ tịch khai rằng được hối lộ 1 tỉ đồng để ‘làm ngơ’ cho công trình không có giấy phép trên diện tích 1.400m2 thuộc địa bàn phường được tồn tại, tiếp tục thi công và hoàn thiện. (1)

Số tiền 1 tỉ đối với các lãnh đạo và doanh nghiệp làm ăn bất hợp pháp có vẻ không lớn, nên họ dùng từ “làm ngơ” hoặc ” nhận quà cảm ơn” để biện hộ cho hành vi nhận hối lộ. Nhưng với người dân, có khi làm cả đời cũng không ra 1 tỉ để mua nhà. Ở Hà Nội, có những gia đình cả ông bà, cha mẹ, con cháu phải sống chung trong căn phòng trọ 2 triệu đồng mỗi tháng. 5-6 người chui rúc trong diện tích chỉ hơn 20 mét vuông để sống qua ngày, cho tới khi có người qua đời. 

1.400 mét vuông mà ông chủ tịch “làm ngơ” đó chỉ là diện tích mặt đất. Nếu xây lên 10 lầu, con số sẽ tương đương khoảng… 7.000 căn phòng trọ nhỏ mà dân nghèo ở Hà Nội đang sống. Mỗi căn nhà trọ có 4-5 người cùng tá túc, thì một công trình đó đủ sức chứa khoảng 30 ngàn người. So sánh như vậy để thấy một cái “làm ngơ” của ông chủ tịch có thể làm lơ, bỏ qua đi cuộc sống của bao nhiêu người cùng khổ.

Đau đớn thay, những người cùng khổ đó lại là thành phần đóng thuế, nộp vô ngân sách nhà nước nuôi nhóm người có khả năng nhận hàng tỉ tiền tham nhũng để “làm ngơ” kia. Một chủ tịch phường, quan chức cấp thấp mà chỉ cần làm ngơ là có 1 tỉ, thì với cấp cao hơn cái giá “làm ngơ” thì sẽ là bao nhiêu?

Nếu cán bộ phường tham nhũng số tiền 1 tỉ đồng, thì cấp huyện sẽ lên tới 10 tỉ, cấp tỉnh/thành phố thì “quà cảm ơn” sẽ có 100 tỉ. Cán bộ trung ương thì có khi từ 1.000 tỉ trở lên.  Vậy thì số tiền tham ô của những quan chức đảng viên từ khi Đảng Cộng Sản lên nắm quyền tới nay chắc có lẽ phải bằng số tiền tham ô của vài trăm bà Trương Mỹ Lan cộng lại. 

Tham ô trắng trợn như vậy mà chỉ nói là “làm ngơ” thì có lẽ cán bộ quá coi thường người dân, hoặc vì cán bộ quan chức quá ngủ ngơ nên nghĩ dân cũng dốt như vậy. Một chủ tịch quản lý đơn vị hành chính cấp phường mà đã lợi dụng quyền và chức vụ của mình để nhận tiền hối lộ như vậy, lại còn trâng tráo cho tới lúc vào tù, thì cấp cao hơn sẽ “ăn” tới cỡ nào?

Chủ tịch phường ở Hà Nội nhận 1 tỉ để “làm ngơ”,  chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhận quà cảm ơn gần 5 tỉ mà còn bỏ quên trong hộc bàn làm việc. Họ đúng là điển hình cho những đảng viên luôn thấm nhuần tư tưởng cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh khi coi tiền tỉ như không. 

Không chỉ có ông Chử Mạnh Hùng biết làm ngơ. Cán bộ làm ngơ để công trình xây dựng không phép được hoàn thiện, làm ngơ để công trình không đủ chất lượng được nghiệm thu, làm ngơ để bao che tội phạm, làm ngơ để chạy án, làm ngơ để chạy điểm, chạy bằng, chạy chức, chạy ghế… Người cần được việc thì chấp nhận trả một cái giá tương xứng cho việc được làm ngơ. Một cái xã hội dựa vào “làm ngơ” để mong cho “làm được việc” của bản thân thì không chỉ gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế, mà còn biến người dân thành nạn nhân cho những thiệt hại về kinh tế, sinh mạng, sức khoẻ… 

Không chỉ vậy, tấm gương “làm ngơ” hay tham nhũng trá hình đó còn ảnh hưởng lâu dài tới các thế hệ con cháu.  Sự dối trá, gian manh xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội hiện nay chính là kết quả của những cái “làm ngơ”, “bôi trơn” hay “cảm ơn” được nghiễm nhiên chấp nhận rộng rãi từ vài chục ngàn tiền mãi lộ cho cảnh sát giao thông cho tới tiền tỉ hối lộ cho quan xã, quan huyện cho tới quan thượng thư. 

Một nhà nước chỉ vận hành nhờ đủ thứ “làm ngơ” thì nhà nước đó trở nên suy yếu. Một xã hội thừa nhận “làm ngơ” ở mọi nơi, mọi lúc thì xã hội đó trở nên suy đồi. Những con người chấp nhận “làm ngơ”, thì những con người đó là thứ bỏ đi.

_________________

Tham khảo:
(1) https://thanhnien.vn/bat-chu-tich-phuong-o-ha-noi-nhan-1-ti-de-lam-ngo-sai-pham-xay-dung-185240412102204911.htm


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)