(VNTB) – Đánh tư sản hồi xưa là đánh những người làm ăn chân chính; đánh tư sản bây giờ là “nuôi rồi thịt” gian thương, tội phạm
Từ câu chuyện phát hiện đồ giả ở Saigon Square
Vụ gom hàng giả khiến nhiều người dân ở Thành Hồ thấy “chưng hửng” nhất là hồi 29/5, CSVN kiểm tra đột xuất trung tâm thương mại Saigon Square. Nhà chức trách thông báo đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Louis Vuitton, Gucci…
“Chưng hửng” là vì ai cũng biết Saigon Square là trung tâm chuyên mua bán đồ giả giá rẻ, từ quần áo, túi xách tới đồng hồ, mắt kính, vali… Nhiều người còn nói là mua được đồ chính hiệu, chính hãng ở Saigon Square mới là chuyện lạ, chứ vô trung tâm bán đồ giả làm sao mua được đồ hiệu?
Mà trung tâm này tồn tại giữa Sài Gòn, trên mặt tiền đường lớn (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1) suốt từ những năm 2000 tới nay. Mở cửa công khai giữa ban ngày ban mặt, mua bán tấp nập chứ đâu phải lén lút giấu diếm gì. Chuyện ai cũng biết mà tới bây giờ mới phát hiện thì chẳng lẽ các quan chức cộng sản bị mù, bị điếc? Hay quá dốt nát để không nhận ra?
Hỏi cho vui vậy thôi chứ người dân cũng thừa biết là cán bộ cộng sản đã ăn rất nhiều tiền hối lộ, thì mới để cho các trung tâm đồ giả này tự do mua bán như vậy. Chứ tội phạm giấu một tí xíu ma tuý mà công an còn biết rõ thì nói gì tới mấy cái trung tâm to đùng giữa Quận 1?
Tới hàng loạt vi phạm nghiêm trọng bị phát hiện gần đây
Saigon Square chỉ là một ví dụ điển hình trong chiến dịch “đánh đồ giả” lần này của CSVN. Mấy tháng qua CSVN rầm rộ triển khai tấn công các ổ hàng giả từ kẹo giả, kem giả, thuốc giả, sữa giả, gạo giả… Từ hoa hậu tới đại gia lần lượt đều phải vào tù hoặc chi ra số tiền khổng lồ để nộp phạt hành chính, chạy án.
Không chỉ đồ giả, mà các công ty, ngân hàng lớn cũng bị thanh tra và lộ ra nhiều vi phạm nghiêm trọng. Như công ty SJC độc quyền vàng miếng ở Việt Nam thì bị phát hiện chuyện tổng giám đốc toàn quyền quyết định và chỉ đạo trực tiếp giá mua bán vàng chứ không cần biết giá thị trường thế giới như thế nào. Ngoài ra, cả bốn công ty vàng lớn nhất Việt Nam là SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đều bị nhà chức trách công bố có vi phạm thuế, phòng chống rửa tiền, gây nhầm lẫn cho khách hàng, giá cả, hóa đơn, mua bán thiếu minh bạch…
Các ngân hàng thì Eximbank bị phát hiện giao dịch vàng ảo cho khách hàng; TPBank lộ ra chuyện nhận giữ hộ vàng SJC mà không niêm phong, không ghi số series, không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền và khủng bố…
Mặc dù năm nào cũng kiểm tra thanh tra, nhưng bỗng dưng tới năm nay thì kiểm tra tới đâu lộ ra tới đó. Chẳng lẽ trước đây họ trong sạch, trước đây không có hàng giả, trước đây không có gian lận, rửa tiền… Nếu xử lý nghiêm ngay từ đầu làm sao có những sai phạm nghiêm trọng này?
Chiến lược “nuôi rồi thịt” và chiến dịch “đánh tư sản” hiện nay
Đầu năm tới nay, CSVN rục rịch chuẩn bị 170 ngàn tỷ để đền bù cho khoảng 100 ngàn quan chức phải nghỉ hưu non trong cuộc đại tinh gọn của Tô Lâm. Nhưng tiền ở đâu mà ra? Tô Lâm nói “tiền trong dân còn nhiều” thế là những mức phạt hành chính, vi phạm giao thông bỗng dưng tăng cao chót vót. Nhưng phạt dân nặng quá thì bị phản ứng, bây giờ phải tìm các “đại gia”, nhà tư sản mà phạt để tăng ngân sách.
Nếu thời kỳ sau 1975 việc đánh tư sản được thực hiện trắng trợn là cướp nhà, cướp đất, tịch thu gia sản, bắt tư sản đi tù “cải tạo” hoặc lưu đầy đi “kinh tế mới”. Thì bây giờ việc đánh tư sản được nhà nước CSVN thực hiện tinh vi hơn.
Nhà cầm quyền dung túng cho các gian thương tha hồ mua gian bán lận, theo cách nói của cộng sản thì là “buông lỏng quản lý”. Để những gian thương này dần dần trở thành “đại gia”, tới khi nuôi mập xong thì đem ra “làm thịt”. Nhẹ thì phạt tiền, cho chạy án. Nặng thì bắt giam, tịch thu tài sản, bổ sung ngân sách. Như vậy thì vừa được tiền, vừa được tiếng bảo vệ người tiêu dùng, xử lý tội phạm…
Trong ngành công an thì có khái niệm “nuôi án”, tức là cảnh sát biết rõ các đường dây tội phạm cờ bạc, ma tuý, buôn lậu… Nhưng họ không bắt ngay khi mới mọc ra, mà để cho tội phạm kiếm tiền phi pháp một thời gian, tới khi các băng nhóm đó đạt được số tiền mà nhà cầm quyền mong muốn thì công an bắt đầu thu lưới. Vừa có tiền, vừa lập chiến công, thăng quan tiến chức…
Chiến lược “nuôi rồi thịt” này tuy có lợi cho nhà nước cộng sản, nhưng cực kỳ tai hại cho đất nước, dân tộc. Vì trong thời gian tội phạm gian thương được nuôi, thì chúng đã đầu độc biết bao nhiêu là người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường tài chính và cả nền kinh tế. Tiền tịch thu từ tội phạm thì cũng từ người dân mà ra. Bắt, phạt tội phạm, gian thương xong thì người dân vẫn chịu cảnh tiền mất tật mang, chỉ có cộng sản là giàu thêm.