Việt Nam Thời Báo

VNTB – Dân Việt Nam có thêm nghề tay trái

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Dư luận cho rằng nghị định này chỉ khiến niềm tin xã hội bị cạn kiệt, con người không dám tin tưởng nhau mà chỉ canh người khác phạm lỗi để đấu tố.

 

Đầu năm 2025, dân tình trong nước hoang mang lo lắng chuyện các mức phạt vi phạm luật giao thông bị nâng lên cao chất ngất. Cùng với đó là việc CSVN ra thông báo trao thưởng cho những ai quay phim chụp ảnh người vi phạm luật giao thông, số tiền thưởng được trích ra từ tiền phạt. Thế là lại có thêm nghề mới: thợ săn tiền thưởng. Việc nhẹ lương cao, từ trẻ tới già kéo nhau đem điện thoại ra ngã tư rình người khác vô tình mắc lỗi để được thưởng.

Các trang dư luận viên đưa tin rằng theo nghị định mới thì mỗi tin báo vi phạm sẽ được thưởng tối đa 10% số tiền xử phạt, cao nhất là 5 triệu đồng mỗi vụ. Chỉ cần gửi hình ảnh, video cho công an qua email, hoặc tải lên ứng dụng VneTraffic của Bộ Công an là nhận thưởng…

Trên mạng xã hội có một đoạn chia sẻ của nhân vật tên Hương, làm nhân viên văn phòng rằng: “Em nghỉ việc từ hôm kia rồi, qua giờ em ngồi trực ở các ngã tư đèn đỏ, lụm được 16 người vi phạm rồi. Công việc này dù hơi vất vả vì phải đứng ngoài đường bụi bặm nắng mưa nhưng nó cho em khoản thu nhập quá hấp dẫn. Em tính sơ sơ 1 ngày em lụm 10 người vi phạm, tháng em cũng đút túi 150 triệu. Chịu khó làm vài năm xong em thay tên đổi họ, về quê mua mảnh đất xây cái nhà rồi lấy chồng. Chứ đi làm văn phòng tháng 5 triệu không đủ tiền em uống trà sữa luôn chứ đừng nói mua nhà mua đất…”  (1)

Dư luận cho rằng nghị định này chỉ khiến niềm tin xã hội bị cạn kiệt, con người không dám tin tưởng nhau mà chỉ canh người khác phạm lỗi để đấu tố. Về lâu dài sẽ tạo ra những thế hệ lười biếng, khôn lỏi, ích kỷ, chỉ nghĩ tới cái lợi cá nhân trước mắt…

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân còn dùng tiền để gài bẫy cho người khác vượt đèn đỏ để kiếm thưởng. Theo đó, một thanh niên đã đem tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng để ở ngã tư, đợi người nào tham sẽ chạy xe lên lượm tờ tiền đó, thế là bị mắc bẫy vượt đèn đỏ. (2)

Nhưng đừng tưởng bở, nào có dễ ăn của cộng sản. Tài khoản Facebook Văn Cảnh bình luận: “Không ai được tiền hoa hồng đâu. Toàn quân của nhà quan tung hỏa mù cho dân sợ đó. Dân dùng mạng xã hội dân trí còn thấp dễ bị dắt mũi lắm á. Cái app còn đang lỗi từa lưa kia kìa. Báo vi phạm sao được. Ăn tiền sao được. Khổ dân thôi”.

Ngoài lỗi kỹ thuật của các ứng dụng do cộng sản tạo ra, thì người dân còn đặt câu hỏi rằng nếu tập trung nhiều người tại một trụ đèn đỏ để chụp cùng một lỗi vi phạm thì sẽ chia tiền như thế nào? Mỗi ngày hàng triệu lượt vi phạm thì xử lý ra sao? Phải đợi tới khi người vi phạm nộp tiền rồi mới trả thưởng hay sao? Chưa kể để giải ngân được tiền của nhà nước cộng sản thì phải mấy tháng, có khi cả năm chứ ko đơn giản vài ngày là có. Đặt ra vài câu hỏi là thấy muôn đường nhiêu khê, có khi lại là cái bánh vẽ để dắt mũi người dân…

 

Một nhóm thanh niên đem điện thoại ra quay cảnh người vi phạm để săn tiền thưởng. Hình từ mạng xã hội Facebook.

 

Nhưng với dân thì là bánh vẽ, chứ với quan thì đây là cơ hội rửa tiền, bòn rút ngân sách. Cách làm đơn giản là cho người nhà của các quan đi rình dân, rồi phía công an chỉ chấp nhận các video, hình ảnh quay lén của người nhà, chứ không nhận của dân thường.

Cùng với thông tin về việc chia thưởng cho dân thì nhà nước CSVN cũng ban hành nghị định mới về việc tăng mức phạt vi phạm giao thông. Các lỗi vượt đèn đỏ, chạy xe trên lề đường dành cho người đi bộ cũng bị phạt gấp 10 lần so với trước đây. Điều đáng nói là công an sẽ được giữ lại 85% số tiền phạt. Thế là đã rõ, chuyện tăng tiền phạt và thưởng là để làm giàu cho công an chứ việc nhẹ lương cao dễ gì mà dân đen có cửa.

Ngoài ra, người dân cũng đặt câu hỏi rằng hệ thống camera giám sát do nhà nước lắp ráp dày đặc ở các ngã tư hiện nay là để làm gì? Những thứ đó cũng từ ngân sách, từ tiền thuế của dân mà ra, lắp lên khắp nơi rồi lại muốn dân tự quay lén, canh nhau, hoá ra hệ thống camera này là đồ không có chất lượng hay sao? Cần phải kiểm tra coi có chuyện quan chức mua đồ dỏm, báo cáo giá tiền đồ xịn, để rồi treo camera lủng lẳng nhưng chẳng quan sát được gì.

 

___________________

Tham khảo:

(1) https://www.facebook.com/share/18ygWqR7nP/?mibextid=wwXIfr

(2) https://www.facebook.com/share/r/15csajRHaT/?mibextid=wwXIfr

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Lộ diện nhân vật tự xưng cháu nội Nguyễn Xuân Phúc

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Nguyễn Hòa Bình trả thù luật sư Trần Đình Triển và dằn mặt giới luật sư ủng hộ dân chủ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Quà nào cho Biden, quà nào cho Tập?

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo