VNTB – Hiện đại chưa thấy, chỉ thấy “hại điện”

VNTB – Hiện đại chưa thấy, chỉ thấy “hại điện”

Diệp Chi

 

(VNTB) – Vì một cái metro mà bất chấp, bỏ qua tất cả.

 

Xoay quanh vấn đề về metro, thông tin từ báo chí cho biết, ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) vừa gửi thông báo đến Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và nhiều địa phương, đơn vị liên quan về việc khởi công công trình gói thầu di dời cây xanh thuộc dự án xây dựng tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Công trình này sẽ nằm trên các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách mạng tháng Tám, Trường Chinh. Các tuyến đường này thuộc quận 1, quận 3, quận 10, quận Tân Bình, quận Tân Phú.

Theo đó, có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 404 cây xanh sẽ bị đốn hạ.

“Mình phận dân đen, ngu si không có biết cái gọi là métro là cái gì cả. Nhưng mình chỉ biết một điều, chặt cây, tức là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân hiện tại và cả trong tương lai. Thí dụ nha, mình đi métro, mình muốn dừng lại ở một trạm mua con cá đi, sau đó nhích lên 100m mua miếng thịt, métro có làm được không? Hay thôi người dân đi xe máy, đi xe đạp hoặc đi bộ sẽ tiện hơn? Cá nhân tôi nghĩ, muốn hiện đại như nước người ta, cần có sự chỉnh chu, tức là hiện đại nhưng không tàn phá thiên nhiên, không gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống người dân”, một bà nội trợ chia sẻ suy nghĩ khi biết tin sẽ chặt thêm cây để làm métro.

“Sài Gòn đang nóng nè, tui coi tin trên truyền hình, trên báo chí, nghe radio, nhan nhản kêu gọi tiết kiệm điện, máy lạnh để trên 27 độ này nọ. Nắng nóng kéo dài có thể dẫn đến thiếu nước, thiếu điện, bà con cần tiết kiệm. Ok, tuân thủ theo lời kêu gọi, chúng tôi tiết kiệm điện, rồi trời nóng, chúng tôi phải làm thế nào? Như hiện tại, có hộ ra đường, núp dưới tán cây dày, còn nghỉ ngơi được. Giờ chặt luôn cây, hết El Nino rồi đến La Nina. Mấy ông không có biện pháp giúp dân tránh nóng, không có tiếng nói giảm giá điện, giờ còn tính tạo thêm thử thách cho dân bằng việc chặt cây. Cái nóng của thời tiết, cái nóng của mặt đường, cái hiệu ứng của các công trình kiến trúc. Ba bốn cái cộng lại, sao dân chịu cho thấu?”, ông Tám, chạy xe ôm, lắc đầu ngao ngán.

“Tôi thường theo dõi tin tức trên báo nước ngoài cũng như những tin tức về chuyên ngành, vì tính đặc thù của công việc. Cả thế giới đang rất nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường; ủng hộ những vận tải xanh, giảm lượng phát thải… thì thay vì trồng thêm cây, lại đi chặt bớt cây. Bao nhiêu công viên ở Sài Gòn đã bị xẻ thịt? Bao nhiêu cây xanh đã bị chặt?”, phóng viên chuyên mảng thông tin nước ngoài bức xúc.

“Bài học Tôn Đức Thắng đó, thấy không? Hàng cây Tôn Đức Thắng lúc trước ra sao? Rợp bóng mát. Giờ thì sao? Đầy nắng. Mà mấy người ra lệnh chặt cây vì lý do này lý do kia, đi mấy con đường nắng đó một ngày được bao nhiêu lần? Làm ăn ở chỗ trời nắng gắt như vậy được bao nhiêu tiếng? Hay chễm chệ ngồi trên xe hơi mát mẻ?”, ông Văn Ba, một người mưu sinh trên đường Tôn Đức Thắng bức xúc.

Trong phần giới thiệu về đài truyền hình quốc gia, website của VTV viết: “Chúng tôi tự hào thương hiệu của Đài Truyền hình quốc gia đang ngày càng được khẳng định, hãnh diện về đội ngũ làm nghề tâm huyết, xả thân đang phấn đấu hết mình để đưa VTV vươn lên trở thành một đài truyền hình có uy tín trong khu vực và thế giới. Nhưng thuyền to thì sóng lớn. Con tàu VTV đã đi ra biển khơi để khẳng định đẳng cấp của mình thì tất cả chúng ta phải chấp nhận thách thức…”.

Cũng theo đài này, về vấn đề cây xanh ảnh hưởng đến môi trường, trong một chương trình được phát sóng trên truyền hình thì: “Tỷ lệ cây xanh cho mỗi người dân đô thị của Việt Nam chỉ bằng 1/10 đến 1/5 của thế giới. Trong đô thị, các không gian xanh có tác dụng làm mát không khí và tạo điều kiện thông gió cho khu vực. Tán cây xanh có thể ngăn cản 80% bức xạ mặt trời truyền xuống, làm giảm nhiệt độ không khí dưới tán cây. Một số nghiên cứu đã cho thấy: trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ không khí tại khu vực thành phố có thể cao hơn 3 độ C so với vùng ngoại thành gần đó – nơi có tỷ lệ cây xanh nhiều hơn”.

“Đài truyền hình quốc gia mà còn nói về lợi ích cây xanh, vậy mà mấy ổng đã không vì “lợi ích mười năm trồng cây” mà còn dự tính đốn hạ thêm nhiều cây xanh. Thiệt không biết còn gì để nói”.

Thiết nghĩ, một cuộc sống hiện đại, phát triển, cần có sự đồng bộ với thiên nhiên, trong công tác bảo vệ môi trường, giảm nhiệt cũng như lượng phát thải vào không khí. Còn đằng này, vì một cái metro mà bất chấp, bỏ qua tất cả.

Xem ra, có vẻ như đang đi ngược lại với thế giới.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)