VNTB – Hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam – Võ Ngọc Lục bị công an sách nhiễu

VNTB – Hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam – Võ Ngọc Lục bị công an  sách nhiễu

Võ Ngọc Lục

 

Sáng nay tôi không đi làm việc theo giấy mời của CA. TP. Buôn Ma Thuột vì giấy mời không ghi lý do và nội dung làm việc!

Và nhân đây Tôi công khai hai buổi làm việc vừa qua vào sáng ngày 03/4 và chiều ngày 06/4/2020 và lý do vì sao tôi đã đi làm việc để cộng đồng được rõ.

Tôi tên là: Võ Ngọc Lục, quê Quảng Nam, sống tại Phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột, Daklak.

 Trong những năm qua, tôi dùng mạng xã hội facebook ngoài như là trang nhật ký cá nhân,  tôi còn thường phản biện công khai những vấn đề tồn tại và bất cập của xã  hội, với mục đích đấu tranh loại bỏ cái xấu cho một xã hội tốt đẹp hơn. Đương nhiên bất kể ai sống trong xã hội này mà cất lên tiếng nói sự thật đều bị sách nhiễu, hay ít ra là bị chú ý theo dõi thường xuyên.

Tuy nhiên mỗi người có mỗi phương thức đấu tranh khác nhau gắn liền với quan điểm, điều kiện, môi trường giao tiếp, hoàn cảnh của từng người.

Chính vì vậy với tôi về quan điểm và lập trường nhất quán của mình : luôn tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người, không hận thù cá nhân, không chia rẽ tôn giáo, dân tộc, vùng miền. kể cả quan điểm trái chiều hay khác nhau về chính kiến, quan điểm chính trị, miễn sao mọi ý kiến và quan điểm đó không đi ngược với lợi ích dân tộc. Bản thân tôi luôn ủng hộ một thể chế tự do- dân chủ, vì ở đó quyền và giá trị con người mới được coi trọng và đảm bảo.

Tôi không bao giờ ủng hộ một thể chế chính trị độc tài, vì ở đó quyền lực không thuộc về nhân dân mà chỉ thuộc một nhóm người, và nhân dân không có quyền giám sát, từ đó kẻ có quyền sẽ bị tha hoá, nên ở đó sẽ đem lại bất hạnh cho dân tộc và đất nước. 

Tôi cũng không muốn, và thật đau lòng khi nhìn đất nước chấm dứt chiến tranh gần nửa thế kỷ, và cùng gọi chung hai từ “đồng bào” máu đỏ da vàng mà hàng ngày, hàng giờ, hàng trăm ngàn người chửi bới, nhục mạ nhau trên mạng một cách không thương tiếc, nhất là hàng chục ngàn người thuộc lực lượng AK 47 ăn lương của dân để chửi.

Quan điểm đó tôi luôn trình bày trước sau như một với Cơ quan CA Tỉnh và TP nhiều lần, kể cả trong lần làm việc gần đây.

Quay lại giấy mời hôm ngày 03/4: nội dung giấy mời không có lý do mời và nội dung làm việc, và ngay thời điểm dịch bệnh cách ly nên tôi dự định không đi, nhưng trước và sau khi đưa giấy mời thì Ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng CA TP, là người ký giấy mời có gọi điện thoại cho tôi và nói là chủ quan do chỗ anh em quen biết nên người viết thiếu sót, nên tôi thông cảm, hôm sau rút kinh nghiệm, thật ra tôi và các người AN Tỉnh và TP cũng có thể ngồi uống ly cafe để trao đổi những công việc gia đình và ngoài xã hội như đất đai, xe cộ, vì tôi và họ cũng hay gặp nhau ở lĩnh vực này trong kinh doanh.

Và cũng cần phải nhận xét khách quan  rằng: trước đây tôi cũng đi nhiều nơi và tiếp cận nhiều, nhưng những người AN ở Daklak họ vẫn ôn hoà và vui vẻ hơn một số nơi. Nên tôi nghĩ thôi thì cứ lên gặp lần cho xong thử.

Và quan điểm của tôi với mong muốn một ngày không xa, đất nước sẽ không còn cảnh nhồi da xáo thịt, không còn cảnh cùng người Việt mà hàng ngày, hàng giờ chửi bới, hận thù với nhau như bây giờ, nên với tôi dù họ là ai, nếu họ còn lịch sự tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại, bao giờ họ vượt khỏi ranh giới đó thì mình sẽ tính sau. Nên tôi quyết định đi

Hôm đầu tiên (3/4), tôi lên hơi muộn tầm 9 giờ đến 11 giờ 30, họ đề cập đến tài khoản Facebook, một số bài viết về dịch Corona, mở rộng thêm một chút chuyện Hội Nhà báo Độc lập, và vài cuộc gặp gỡ với tư cách chỉ hỏi thăm thôi, ý kiến của tôi trình bày : 

Tôi có dùng tài khoản Facebook tên Võ Ngọc Lục, nhưng Facebook là trang nhật ký cá nhân, và  không có chế độ độc quyền, nên một người có thể lấy hình ảnh mình và cả bài viết lập nhiều trang giả khác dễ dàng, thứ hai ngôn từ tiếng Việt nếu hacker vào thêm bớt một từ thì nội dung khác đi, nên không ai có thể chịu trách nhiệm từng từ trong đó, tôi chỉ xác nhận chung có dùng Facebook tai khoản đó là được, còn nếu khi Cơ quan Công An cần cứ trưng cầu giám định, còn tôi có ký cũng không nói lên vấn đề gì? Sau cuối buổi tôi có ký biên bản làm việc và có ghi rõ ý tôi trình bày trên vào biên bản.

Trưa 11giờ30 trễ nên tôi đứng dậy về thì Trung tá Lê Văn Mạnh nói còn vài vấn đề mời tôi chiều gặp thêm tiếng cho xong, nhưng chiều tôi đưa mẹ đi khám bệnh, nên không lên được, và đến chiều ngày 6/4 tôi lên lại tầm hai tiếng cũng làm việc với những nội dung như vậy, không có gì nghiêm trọng, và buổi làm việc có Ông Nam, Đội phó CA TP, Ông Nguyên, An ninh Thành phố, Ông Mạnh phó trưởng CA TP, ông Đại An ninh Tỉnh.

Suốt hai buổi làm việc trên đều làm việc trao đổi thẳng thắng, chứ không có gì căng thẳng, và họ đã tuyên bố xong bắt tay ra về vui vẻ!

Bất ngờ trưa hôm qua Ông Mạnh gọi nói Lãnh đạo muốn gặp, và đưa giấy mời xuống nhà chiều hôm qua với nội dung vẫn “khiếm khuyết” , ” vũ như cẩn” nên tôi hoàn toàn bất ngờ và thất vọng, và tôi quyết định không đi.

Được tin Chiều nay họ vẫn đưa giấy mời xuống nhà, và người nhà yêu cầu đưa họ lại không đưa và cầm về nói  chờ tôi, tại sao không đưa trước để tôi biết giờ giấc còn sắp xếp nhỉ?

 

Cảm ơn cộng đồng đã quan tâm tôi.

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)