VNTB – Người dân giờ sợ lâm cảnh như thành phố Hồ Chí Minh

VNTB – Người dân giờ sợ lâm cảnh như thành phố Hồ Chí Minh

Mỹ Thuận

 

(VNTB) – Từ bài học nhỡn tiền của thành phố Hồ Chí Minh, nên trước giờ ‘lockdown’ Cần Thơ, người Tây Đô đã dốc tiền túi ra để mua trữ lương thực của ‘tích cốc phòng cơ’.

 

Từ tối 11-7 sau khi có thông báo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại quận Ninh Kiều và Cái Răng kể từ 0 giờ ngày 12-7, người dân đổ xô đến các siêu thị, cửa hàng thực phẩm tươi sống mua vét hết các loại thịt, cá, trứng. Do cùng lúc người dân đến mua tăng đột biến, nhân viên siêu thị không kịp phân mảnh thịt lợn đưa lên kệ hàng nên xảy ra hết hàng tại các kệ hàng.

Còn tại tỉnh Bình Dương cũng đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, giá hàng hóa, thực phẩm tươi sống như rau, củ, quả, trứng, thịt, cá… các loại thực phẩm thiết yếu khác tại chợ truyền thống ngày vẫn cao hơn từ 50 – 200% so với đầu tháng 7 do trên địa bàn một số chợ bị phong tỏa toàn bộ hoặc một phần, một số chợ tự phát, các cơ sở bán lẻ ngưng hoạt động.

Nhìn chung ở những tỉnh thành đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, mặc dù các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích đã tăng cường nguồn hàng đưa hàng về, đặc biệt là mặt hàng rau xanh, trong đó nhiều hệ thống đã tăng nguồn cung lên gấp 3 – 4 lần, nhưng vẫn không đủ cung ứng trong ngày, trong khi các loại thịt, trứng, cá… vẫn còn nhưng số lượng không nhiều.

Tình cảnh ở TP.HCM hiện tại thật ra cũng không mấy cải thiện mặc dù cho đến lúc này người ta vẫn thấy tuyên bố như đinh đóng cột rằng Sở Công Thương TP.HCM khẳng định thành phố không lo thiếu thực phẩm, đồng thời công bố danh sách 2.833 điểm bán những mặt hàng thiết yếu lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay phân phối trên địa bàn TP.HCM tại 111 chợ, 106 siêu thị, 2.616 cửa hàng tiện lợi.

Sự thật thì sao? Dưới đây là một số ghi nhận lời ta thán của dân chúng:

Từ sáng tôi phải thức sớm đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ để tới đây, giờ bắt tôi về rồi 30 phút quay lại thì tôi ở đâu đây. Thực sự tôi cũng không muốn ra đường lúc này đâu, nhưng đặt hàng online ở siêu thị mà 3 ngày rồi không thấy đồ ăn đâu, hết đồ mới phải đi mua”;

“Mùa dịch, tôi chấp nhận giữ khoảng cách, chấp nhận tất cả các thủ tục chỉ mong sao được vào trong để mua hàng thôi” – “6 giờ 30 phút mới bắt đầu mở cửa, mà sáng 5 giờ mấy người ta đã tới xếp hàng rồi” – “Chú ơi tôi hơn 90 tuổi rồi, xếp hàng đợi lâu quá ưu tiên cho tôi được không?”;

Sợ hết hàng nên phải đi sớm. Từ nhỏ tới lớn mới thấy cái cảnh này. Tôi không biết mấy chỗ khác sao, tại nhà tôi gần đây thì ghé đây mua thôi chứ đi xa đâu được, chốt kiểm soát khắp nơi”;

“Khi liên lạc với tổng đài của chuỗi mua sắm này chúng tôi được thông báo: ‘Hiện tại bên siêu thị không đủ nhân lực để soạn hàng trước cho khách do mỗi siêu thị chỉ có 2 -3 nhân viên trong khi nhu cầu tăng cao. Quý khách vui lòng đến tận nơi để chọn hàng’. Do vậy, phương thức đi chợ trước và chỉ cần đến lấy hàng đã không thể áp dụng như mấy ông quản lý từng phát biểu trên ti vi”;

Nhìn cảnh nhớ thời bao cấp… quá. Khổ nhưng thoải mái hơn… thời Covi hiện nay” – “Đặt online thì tiệm báo hết hàng hoặc không được phản hồi, ra siêu thị phải chen chúc xếp hàng, nguy cơ lây bệnh. Mà ở nhà thì không có thức ăn”;

Tôi ra xếp hàng từ 5g30 sáng, bây giờ đã là 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa được vào trong, do siêu thị hạn chế người vào. Mong tình hình dịch sớm ổn định để người dân được sinh sống ổn định trở lại. Chứ bây giờ tôi thấy đi mua thực phẩm thôi cũng đã quá vất vả”;

“Nhiều siêu thị trúng đậm, đặc biệt chuỗi bách hóa xanh. Chắc cảm ơn chỉ thị lắm đó”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)