Việt Nam Thời Báo

VNTB- Ông Nguyễn Minh Mẫn đòi đuổi nhà báo theo kiểu chợ trời!

Nguyễn Hoàng Hải

(VNTB) – Những gì ông phát biểu với tư cách là trưởng đoàn thanh tra khối văn hóa xã hội,  khiến cho người nghe có cảm giác rằng ông đang phát biểu tại một nơi chợ trời nào đó chứ không phải là một nơi đang được tôn vinh văn hóa xã hội ở tầm đại học của nước nhà.

   Ông Nguyễn Minh Mẫn tại cuộc họp của thanh tra chính phủ với trường đại học quốc gia TP. HCM

Qua clip ghi âm cuộc họp với lời của ông Nguyễn Minh Mẫn tại cuộc họp của thanh tra chính phủ với trường đại học quốc gia TP. HCM mới vỡ lỡ ra nhiều điều đáng để chính quyền nhìn nhận lại vấn đề đề bạt nhân sự của tất cả các cơ quan ngành nghề chủ quản của mình một cách thiết thực hơn.

Thật vậy, chuyện phát ngôn của bộ trưởng giáo dục và đào tạo còn đang âm ĩ trên cộng đồng chưa dứt thì nay lại đến việc của ông Nguyễn Minh Mẫn lại thao túng cuộc họp bằng những lời lẽ hết sức coi thường những nhà báo cũng như những thầy cô đang ngồi dự cuộc họp, chưa kể vị trí quyền giám sát của người dân không biết ông bỏ vào sọt rác nào?

Xuyên suốt những lời phát biểu của ông trong 10 phút, chắc chắn người nghe không thể coi đây là buổi làm việc của thanh tra chính phủ đối với đơn vị cần thanh tra. Bởi, những gì ông phát biểu với tư cách là trưởng đoàn thanh tra khối văn hóa xã hội,  khiến cho người nghe có cảm giác rằng ông đang phát biểu tại một nơi chợ trời nào đó chứ không phải là một nơi đang được tôn vinh văn hóa xã hội ở tầm đại học của nước nhà.

Chức năng thanh tra của chính phủ không lẽ gồm những điều mà ông quán triệt sau đây hay sao? 

Trích ghi âm lời phát biểu : ” Lần này, thưa với các đồng chí, tôi với đồng chí Huẩn đã thống nhất cả hai đoàn thanh tra, trong đó một đoàn đang ở đây, riêng lĩnh vực cơ bản vẫn phải làm, nhưng làm trên tinh thần để giúp các đồng chí có được những công trình làm chưa tốt thì yêu cầu nhà thầu phải khắc phục. Những công trình tiếp theo, các đồng chí là chủ đầu tư, các đồng chí rút ra được bài học kinh nghiệm, để khi đấu thầu với bên B để xây dựng để các thầy cô và các em sinh viên có những nhà kiên cố và chất lượng lâu dài. Mục đích là thế, chứ không… Còn tôi nói rõ là, sau khi giữa đoàn thanh tra và nhà trường phát hiện ra điều đó thì chúng ta sẽ hội ý và trao đổi, trao đổi mật. Hôm nay tôi nói rõ các đồng chí biết. Bất kì đoàn viên đoàn thanh tra nào, kể cả từ trưởng đoàn thanh tra trở xuống mà tiết lộ công trình này bị yếu kém, hoặc là ăn bớt vật tư ra ngoài để báo chí biết thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hôm nay tôi nói rõ luôn. Đây toàn là các thầy các cô đại diện cho các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM thế thôi. Các thầy các cô cũng phải… Xấu xa thì ta phải đậy lại. Không có dại gì chúng ta đi vạch áo cho người xem lưng. Báo chí, tôi nói thật với anh Đạt và các anh lãnh đạo, Báo chí lúc này nhiều quá, hơn 20.000 nhà báo, mà nó xâu xia vào… Nhất là TP.HCM này 15 triệu người kể cả người vô gia cư, mà báo chí nó nhảy vào thì thầy không có lịch mà tiếp đâu. Đấy, nên là tôi đề nghị là, thông tin báo chí, trong quá trình đoàn thanh tra làm việc các đồng chí không tiếp khách, trừ báo Đảng vào tuyên truyền giúp đỡ nhà trường trong dịp Tết, như anh Đạt báo Nhân dân vào thì anh tiếp thôi. Còn lại tất cả tôi đề nghị các đồng chí không tiếp, không có làm gì được đâu. Thế còn tôi nói rõ là bất kì đồng chí nào bị báo chí quấy nhiễu các đồng chí, các đồng chí cứ điện trực tiếp cho tôi. Tôi nói thật, nhiều đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, Bộ trưởng… đã điện trực tiếp cho tôi, tôi đuổi, tôi sẵn sàng phối kết hợp đuổi, đuổi đấy. Đuổi nhà báo ngay, chúng tôi chả ngại gì. Đấy! Bởi vì trong quá trình báo chí nó nhiễu thì rất là nhục. Đấy báo cáo với các đồng chí, phải khắc phục ngay từ đầu, không tiếp đón gì cả“.

Với cách lập luận và ra mệnh lệnh quán triệt của ông Nguyễn Minh Mẫn quyền vụ trưởng vụ 3 đối với cấp dưới của mình, cũng như các thầy cô có mặt tại buổi họp. Thật sự không hiểu nổi tại sao, không có một ai phản biện lại những lời nói của ông Mẫn, mà để ông thao thao bất tuyệt những điều quán triệt tởm lợm như vậy ?

Không lẽ, tất cả đều đồng tình với mệnh lệnh quán triệt của ông ta ?

Không lẽ, những việc làm của đại học quốc gia TP.HCM có khuất tất ?

Không lẽ, những đoàn viên thanh tra từ cấp trưởng phòng trở xuống đều đồng lòng với lãnh đạo của mình ?

Hay, từ lâu đã thành thói quen bất thành văn là những vị quan chức cao cấp nói ra điều gì đó thì tất cả mọi người phải lắng nghe và làm theo ?

Không hiểu tại sao ông Mẫn lại nói chỉ được tiếp báo đảng thôi ? 

Với cách đề nghị này, khiến người ta sẽ liên tưởng chỉ có báo đảng mới che chắn những việc làm sai trái hay sao ?

Thật sự, đáng buồn cho một xã hội ngày càng bộc lộ những quan chức yếu kém về tầm lãnh đạo, mà lại ẩn chứa những thói hư tật xấu trong cách làm việc úp úp mở mở của lời nói, giấu chữ nửa chừng của câu nói, dường như muốn đơn vị bị thanh tra phải cần làm gì thì mới lẽ?

Qua những phát biểu được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền vụ trưởng vụ 3, quả thật không hiểu nổi, lẽ ra ông đại diện cho chính quyền để làm việc cầm cân nảy mực trong việc thanh tra các hạng mục theo đúng chức năng của mình, thì ông lại ” vòng vo tam quốc ” để rồi ông chỉ cách che giấu những sai phạm nếu có trong quá trình thanh tra thật sao?

Tin bài liên quan:

VNTB- Yên Bái: Sao lại đổ thừa đường sụp vì cái ao?

Phan Thanh Hung

VNTB- Chặng đường của những người cùng khổ!

Phan Thanh Hung

VNTB- Kẻ nào mới tạo ra tiền lệ xấu?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.