VNTB – Thơm thảo tấm lòng Sài Gòn

VNTB – Thơm thảo tấm lòng Sài Gòn

Lynn Huỳnh

 

(VNTB) – “Có những nụ cười hạnh phúc  – mà nếu mình không cố gắng – thì sẽ không còn được nhìn thấy nữa mọi người ạ…”

 

Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một cô gái tuổi 27 ở Sài Gòn. Cô gái này được báo chí đặt biệt danh “con gái nhà người ta”.

Tháng 8 năm ngoái, Trúc Phương ‘gây sốt’ cộng đồng mạng khi giúp ông Hải (làm nghề xe ôm ở huyện Bình Chánh) mua chiếc xe mới để mưu sinh. Sau đó không lâu, cô tiếp tục đứng ra kêu gọi được hàng trăm triệu đồng giúp ông Tâm – người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang cắn – có tiền điều trị, giữ lại được chân.

“Mình nghĩ bản thân làm từ thiện vì đam mê. May mắn là đến hiện tại, chưa mạnh thường quân nào gửi tiền mà đòi mình in sao kê hay chứng minh dùng tiền đó ra sao. Với tư cách cá nhân đứng ra kêu gọi, mình tự hào khi được nhiều người tin tưởng, yêu mến” – Trúc Phương kể.

“Hiện tại, nhờ sự lan tỏa trên mạng xã hội, mình được mọi người biết tới và tin tưởng. Nhưng mình chỉ xem bản thân là chiếc cầu nối, giúp người cần tìm kiếm được nhiều mạnh thường quân. Trong quá trình đó, mình cũng gặp không ít vấn đề, áp lực, từng bị dân mạng chỉ trích…” – Trúc Phương nói, và qua những sự việc như vậy đã giúp cô gái này rút ra một điều tưởng chừng rất giản dị như chia sẻ của cô hôm 28-5: “Có những nụ cười hạnh phúc  – mà nếu mình không cố gắng – thì sẽ không còn được nhìn thấy nữa mọi người ạ…

Mong cho người đang mất niềm tin – không sân si, chà đạp nhau, đừng dồn hoặc đẩy ai vào đường cùng. Vì cuộc đời này ngắn lắm mọi người ạ, phải chăng khi tha thứ cho người khác cũng là cho bản thân 1 cơ hội…”.

Kèm theo chia sẻ được cộng đồng mạng cho rằng ít nhiều ẩn tình trước xì-căng-đan tiền từ thiện liên quan đến giới showbiz, là những hình ảnh nụ cười của Trúc Phương với một số phận đời mà cô được sự tin tưởng của mạnh thường quân, đến góp chút san sẻ vật chất.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)