VNTB – Truyện cười: Ăn miếng trả miếng

VNTB – Truyện cười: Ăn miếng trả miếng

Trần Thế Kỷ 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Cả nước đau buồn trước việc một cậu bé 10 tuổi tử vong vì lọt ống bê tông có đường kính 25cm.

– Phải nói là rất đau buồn. Ống có đường kính chỉ 25cm mà một đứa bé 10 tuổi lại chui lọt thì chứng tỏ đứa bé này có thân hình ngang với đứa bé 5 hoặc 6 tuổi, nghĩa là bị suy dinh dưỡng rất nặng.

– Hẳn vậy. Câu hỏi đặt ra là nếu không phải là một đứa bé mà là một quan chức cấp cao rơi xuống ống bê tông có đường kính hẹp như thế thì sao ?

– Thì hẳn nhà nước sẽ huy động hàng vạn người tới cứu hộ mà người đứng đầu là Thủ tướng Chính đích thân có mặt tại hiện trường.

– Nếu nhà nước không kịp huy động người tới cứu mà chỉ có dân thì dân sẽ làm gì ?

– Thì dân sẽ hè nhau lấp đất lại để chôn quan.

– Các cậu chỉ nói vớ vẩn. Với vòng bụng 100 thì quan làm sao chui lọt ống 25 ?!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Israel đã đề nghị Ukraine bỏ phiếu chống hoặc ít ra là bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của LHQ kêu gọi Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra quan điểm pháp lý về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

– Thái độ của Ukraine trước đề nghị của Israel ?

– Ukraine đã từ chối đứng về phía Israel.

– Vì sao ?

– Vì Tel Aviv vẫn khăng khăng từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev.

– Cũng phải thôi. Tel Aviv muốn Kiev chơi đẹp với mình thì Tel Aviv cũng phải chơi đẹp với Kiev. Đằng này …

– Hy vọng Tel Aviv sẽ sớm thay đổi lập trường của mình. Hy vọng Ukraine sẽ sớm nhận được thứ vũ khí mà họ mong muốn từ Israel.

– Hy vọng thế. Bằng không, Israel sẽ khó duy trì được sự kính trọng của quốc tế nếu cứ tiếp tục thứ “ ngoại giao cây tre” !

3. Anh Năm bảo anh Tư :

– Trong bài diễn văn dịp năm mới, ông Putin kêu gọi người Nga tiếp tục hy sinh : “ Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn”.

– Hăn ông ta muốn nói : “ Với sự hy sinh của nhân dân Nga thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

– Hẳn vậy. Vấn đề là dân Nga chẳng cần phải hy sinh gì cả nếu bản thân Putin chịu hy sinh cái ghế của ông ta, nghĩa là chịu về vườn làm người tử tế.

– Có lý. Có những kẻ mở mồm ra là kêu gọi người này, kêu gọi người kia hy sinh nhưng bản thân họ thì chẳng bao giờ biết hy sinh cho ai.

– Nói thẳng ra, nước Nga sẽ được trở lại như ngày nào nếu Putin chịu rời ghế sau khi đã cho triệt thoái toàn bộ quân Nga khỏi Ukraine.

– Nếu Putin chịu làm thế thì thật là phước cho Ukraine, phước cho thế giới.Chỉ mong là Putin mau mau thực hiện điều này, vì nếu qua muộn thì e rằng quân Nga chỉ có thể hồi hương trong những cỗ quan tài !

4. Hai người bạn trò chuyện :

– TT Putin đề nghị ngừng bắn với Ukraine trong hai ngày 6 và 7 nhân dịp lễ Giáng Sinh của Chính Thống Giáo Nga. Đề nghị này đã bị Ukraine bác bỏ.

– Bác bỏ là phải.TT Biden có lý khi cho rằng đề nghị như thế, Putin đơn giản chỉ nhằm tìm oxy cho cái “ chiến dịch quân sự đặc biệt” của ông ta vốn đang bị ngộp thở trước sự kháng cự anh dũng của quân dân Ukraine.

– Ông Biden cũng cho rằng Putin chỉ là kẻ “ sẵn sàng đánh bom các bệnh viện, nhà thờ và nhà trẻ”.

– Quá chuẩn. Với đề nghị ngừng bắn đó, Putin hẳn muốn đánh lừa thế giới rằng ông ta muốn hòa bình.

– Nếu Putin thực sự muốn hòa bình thì chẳng cần kêu gọi ngừng bắn làm gì, mà chỉ cần rút hết quân Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine.

– Một khi non sông Ukraine sạch bóng quân thù thì chẳng cần Putin đề nghị, người Ukraine sẽ tự khắc ngừng bắn.

– Đúng vậy. Và, được trở về chốn quê nhà, đám quân mệt mỏi của Putin sẽ tha hồ có oxy mà thở!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)