VNTB – Truyện cười: Chuyện xứ ta

VNTB – Truyện cười: Chuyện xứ ta

Trần Thế Kỷ

 

1. Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện. Anh Năm mở đầu:

– “Đang xác minh” , chiêu mới của Hà Nội để đối phó với quốc tế.

– Đúng vậy. Tàu hải cảnh TQ vào vùng biển VN từ ngày 1/12 nhưng đến ngày 5/12 thì Bộ Ngoại giao VN nói là “đang xác minh”.

Anh Sáu gật đầu rồi nói tiếp:

– Báo chí Nhật đưa tin một phụ nữ VN bị bắt vì hối lộ nhân viên lãnh sự quán tại Nhật và vụ việc lại đươc Bộ Ngoại giao VN nói là “đang xác minh”.

Ông Già Sài Gòn nhún vai :

– VN chỉ biết “đang xác minh” và “quan ngại” khi tàu giặc xâm phạm hải phận tổ quốc. Mà xác minh xong thì giặc đã vào ngồi cạnh mình uống cà phê.

Ực hết ly cà phê, Ông Già Sài Gòn cười hì hì:

– Giống như bà nọ tố cáo con gái bị một tên cưỡng hiếp . Bà có “quan ngại” và công an “đang xác minh” . Khi xác minh xong thì con gái đã đẻ cháu ngoại đầy tháng!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Báo chí Hàn Quốc đưa tin: 164 sinh viên VN đang theo học ngôn ngữ tại Đại học Incheon bị “mất tích”.

– Nhiều khà năng là những sinh viên này đã tìm cách trở thành lao động bất hợp Pháp ở Hàn Quốc.

– Dễ hiểu thôi: Đi lao động thì phải tốn tiền nhiều hơn du học “dỏm”.

– Đúng vậy. E rằng 1900 sinh viên VN đang theo học tại Đại học Incheon rồi sẽ “teo” lại còn vài trăm.

– Có thể cảnh sát Hàn Quốc rồi sẽ tìm ra các sinh viên “mất tích” này , chấm dứt trò chơi “trốn tìm”.

– Dù sao cũng xin chúc may mắn cho các sinh viên “mất tích” đó. Đến Hàn Quốc làm việc bất hợp pháp vẫn hơn là trốn sang Anh để rồi chết trong thùng xe tải.

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Hà Nội được xếp thứ 2 thế giới.

– Tự hào quá. Cụ thể thì như thế nào?

– Cụ thể là sáng 13/12/2019, AirVisual xếp Hà Nội ô nhiễm vào hạng 2 Thế giới.

– Xấu hổ quá, xin cất cái tự hào vào túi.

– Dân ta chẳng mấy chốc chết sạch vì ô nhiễm cho mà xem.

– Cũng phải thôi, nơi nào dân cư đông đúc thì ô nhiễm càng tăng cao.

– Hà Nội hạng 2  thì Sài Gòn cũng phải hạng 3.

– Từ nay đừng đổ thừa cho người nông dân đốt rơm rạ nữa nhé.

– Có người cho rằng số liệu của AirVisual chưa chính xác.

– Đúng vậy, Hà Nội phải xếp số 1 mới đúng!

 

4. Amh Năm bảo anh Tư:

– Các mạng xã hội VN lân vào tình cảnh ảm đạm.

– Lúc mới ra thì nổ đùng đùng còn bây giờ như pháo xịt.

– Chỉ được cái chém gió.

– Tại sao lại như thế?

– Có lẽ vì khách hàng lo sợ mạng xã hội VN sẽ thu thập thông tin mật của họ , giống như các mạng xã hội bên Tàu.

– Tớ đã từng cài mạng xã hội VN nhưng phải gỡ ngay sau đó vì quá chán, quá chậm.

– Chúng ta đã mở cửa cho Google, Facebook…vậy không cần thiết tạo ra mạng xã hội VN, chỉ lãng phí tiền bạc vô ích.

– Facebook , Youtube…có tính toàn cầu, tương tác với cả thế giới thì mạng xã hội VN làm sao cạnh tranh nổi.

– Rốt cuộc, ông quan nổ Nguyễn Mạnh Hùng của Bộ 4T nói rất đúng: “Hiện giờ nghĩ gì, nói gì, yêu ai, mua gì…đều nằm trên mạng xã hội. Nghĩa là não người VN tập trung ở một chỗ và chỗ này hiện không nằm ở VN”!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Thể thao Nga vừa bị một vố đau điếng.

– Đúng vậy, WADA ( Cơ quan chống Doping thế giới )  cấm Nga tham dự các sự kiện thể thao thế giới trong 4 năm.

– Cấm là đúng. Trò chơi nào cũng có luật, ai vi phạm thì phải bị phạt.

– Nhưng Putin lại cho rằng quyết định của WADA là sặc mùi chính trị và không phục vụ thể thao.

– Medvedev cho rằng lệnh cấm này là một phần trong “ chứng cuồng loạn chống Nga ’’ của Phương Tây.

– Nga chỉ được cái già mồm. WADA có bằng chứng không thể chối cãi về gian lận doping của Nga nên mới ra quyết định như thế.

– Đúng vậy. Sự gian lận doping của Nga là có hệ thống và diễn ra trong nhiều năm, giống như Đông Đức năm xưa.  Gian lận doping để thể thao đạt thành tích cao, Putin muốn nâng cao uy tín của mình nhưng hóa ra gậy ông đập lưng ông!

– Quyết định của WADA thực sự là một cái tátvào mặt Putin và làm cả nước Nga choáng váng.

– Vậy là 4 năm tới, vận động viên Nga đành phải ngồi nhà, uống Vodka cho quên sầu!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)