VNTB – Truyện cười: Vó câu khấp khểnh

VNTB – Truyện cười: Vó câu khấp khểnh

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Bình Định: Ấm ức vì bạn tù được đi nhậu, người bị tạm giam gọi điện tố cáo.

– Đầu đuôi thế nào?

– Theo báo Người Lao Động thì như sau: Phát hiện một bạn tù được cán bộ Nhà tạm giữ đưa đi nhậu trái quy định, một thanh niên đang bị tạm giam nảy sinh ý định tố cáo tới Lãnh đạo CA tỉnh Bình Định. Thanh niên này “thuê” điện thoại của một nữ cán bộ Nhà tạm giữ nói để gọi cho người thân chuyển tiền . Nhưng thanh niên này không gọi cho gia đình mà gọi thẳng vào số điện thoại của một lãnh đạo CA tỉnh Bình Định, nói : “Ba chuyển tiền cho con để con ‘lo’ cho anh em ở Nhà tạm giữ CA huyện Văn Canh”. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vị lãnh đạo vẫn ậm ừ cho qua chuyện.

Một thời gian sau , thấy chưa có tiền , nữ cán bộ nọ lại dùng số máy trên gọi cho “cha” của người đang bị tạm giam, hỏi: “Sao anh chưa chuyển tiền cho em nó?”. Lúc này, vị lãnh đạo mới nắm được vấn đề và chỉ đạo làm rõ.

– Sao phạm nhân lại biết số điện thoại của lãnh đạo CA tỉnh mà cán bộ lại không biết?

– Phạm nhân quá cao tay. Công an bị lừa ngay trước mặt mà không biết .

– Chuyện nghe sao sao: “Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vị lãnh đạo vẫn ậm ừ cho qua chuyện”?!

– Theo tớ, vị lãnh đạo biết quá đi chứ nhưng sau mấy lần bị làm phiền, thấy lũ cán bộ ngu quá nên bực mình xử lý cho bõ ghét.

– Vậy là phạm nhân người thì được cán bộ đưa đi nhậu, người thì thuê điện thoại quản giáo, còn cán bộ vòi tiền lãnh đạo. Quá sá vui!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Mùng Một Tết con Cọp, tuyển TQ bị tuyển VN đè bẹp với tỷ số 3 – 1.

– Nhiệt liệt chúc mừng đội tuyển VN đã có một trận thắng tưng bừng.

– Vậy là sau nhiều trận thua liên tiếp, tuyển xứ ta đã có một trận thắng, mà lại là thắng TQ.

– Thua ai cũng được, thắng TQ là vui lắm lắm.

– Lần này không thấy VN đổ thừa trọng tài.

– Công nhận ông trọng tài này bắt được, không có gì để phàn nàn.

– Mà mấy anh Tàu đá chán thật, VN không thắng cũng uổng.

– Đang lo sau trận thua này, TQ lại cấm cửa khẩu.

– Trên khán đài, thấy có cả bác Thủ Chính đến dự. Không thấy bác ấy gáy rằng trận thắng này được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

– Nói túm lại, xứ Đông Lào đã bắt đầu năm mới với món thịt kho Tàu!

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Gần 3 ngàn ca cấp cứu do đánh nhau dịp tết con cọp vừa qua.

– Vậy là chẳng khá gì hơn các tết năm ngoái, năm kia …

– Rõ chán, sao lẳm kẻ không thích thưởng thức tết thanh bình mà chỉ thích đục đẽo nhau, không sợ sứt đầu mẻ trán.

– Nhân dân ta anh hùng.

– Chắc nghỉ dịch lâu quá, buồn chân buồn tay nên muốn vận động tay chân cho nóng người.

– Có lẽ vậy. Tiếc là những kẻ đó vận động tay chân hơi mạnh bạo thành thử nhiều anh tính mạng bị lâm nguy.

– Hy vọng tết năm sau sẽ khá hơn tết năm nay, kẻo dân ta bị mang tiếng là thích thượng cẳng tay hạ cẳng chân, không trọng câu “dĩ hòa vi quí”.

– Có lẽ trong khi đấm đá vào mặt nhau, những kẻ có máu côn đồ kia chỉ nghĩ tới câu “ kẻ thù nào cũng đánh thắng”!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Ông Lê Kiên Thành, con trai Lê Duẩn, cho rằng với kiểu làm công tác cán bộ như hiện nay thì hoàn toàn chẳng có gì đảm bảo lớp sau sẽ tốt hơn lớp trước, lớp sau sẽ ít củi hơn lớp trước, và rằng mọi chức vụ trong Đảng gắn với vô vàn quyền lợi.

– Vậy là ông ấy hoài nghi về cái lò của ông Trọng?

– Hẳn vậy.

– Vậy phải làm sao để cái lò của ông Trọng thực sự có hiệu quả?

– Đó là hãy vất cả cái đảng của ông Trọng vô lò.

– Có lý, có lý. Khi đó cái lò của ông Trọng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và không cần phải tồn tại làm gì nữa.

– Đúng vậy. Như thế sẽ khỏe cho nhân dân biết bao và tất nhiên cũng khỏe cho cả ông Trọng vì sẽ không phải lo đốt lò!

 

5. Mấy người bạn trò chuyện:

– Tay vợt Novax Djokovic do không chịu chích vắc xin ngừa Covid nên bị Úc trục xuất, không cho dự Úc Mở rộng, bất kể anh ta là đương kim vô địch.

– Thật lạ cho Djokovic, vì tiêm vắc xin thì có đâu đớn gì đâu mà phải né.

– Lại càng lạ khi biết rằng Djokovic còn là ông chủ sáng lập một công ty nghiên cứu và phát triển vắc xin ngừa Covid.

– Thế ư?

– Thực vậy. Djokovic và vợ sở hữu 80% cổ phần của công ty sinh học nghiên cứu phát triển các chế phẩm vắc xin ngừa Covid. Công ty này thành lập năm 2020 tên là QuantBioRes.

– Sau khi bị Úc trục xuất, Novak Djokovic đang bị Pháp hăm dọa cấm thi đấu Roland Garros nếu không chích ngừa Covid. Giải này Djokovic cúng là đương kim vô địch.

– Djokovic làm người ta nghĩ tới quán cơm. Khách ăn chứ chủ không ăn.

– Để xảy ra chuyện lùm xùm này, Novak Djokovic nên đổi tên là Novax Djocovid!


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)