VNTB – Truyện cười: Sáng mắt sáng lòng

VNTB – Truyện cười: Sáng mắt sáng lòng

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Chính quyền Iran đã mất uy tín nặng nề trước dân họ và cộng đồng quốc tế khi để xảy ra vụ bắn rơi chiếc máy bay Ukraine.

– Chính quyền VN cũng mất uy tín nặng nề trước nhân dân và cộng đồng quốc tế khi để xảy ra vụ Đồng Tâm.

– Điểm khác biệt giữa 2 chính quyền này là phía Iran chỉ vô tình bắn hạ chiếc máy bay Ukraine và đã thành khẩn nhận lỗi.

– Đúng vậy. Trong khi đó chính quyền VN lại cố tình gây ra vụ Đồng Tâm nhưng lại đổ lỗi cho người dân Đồng Tâm.

– Mấy ngàn Công an giữa đêm xông vào làng chỉ nhằm giết một cụ già. Đảng vinh quang dường bao!

– Dân Đồng Tâm từng tuyên bố: “Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.

– Và giờ đây dân Đồng Tâm hẳn đã được sáng mắt sáng lòng!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bác Trọng phán: “Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta”.

– Quá sá lú. Bác không thấy non sông đang từng ngày bị giặc Tàu xâm lấn à.

– Và chỉ bác mới không nghe thấy tiếng dân chửi từng ngày.

– Vậy là bác ấy vừa điếc vừa mù à?

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Iran thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine.

– Vậy là Iran quá đen.

– Đúng là đen. Có lẽ Allah đi vắng.

– Không phải đen mà là thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng .

– Đúng vậy, nhẽ ra Iran phải đóng cửa không phận trước khi phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Irak.

– Vậy là Iran quá tài, bắn lính Mỹ nhưng lính Mỹ không chết nhưng bắn máy bay dân sự thì một phát rụng ngay.

– Liệu dân Iran có tụ tập khóc thương nạn nhân máy bay như lần đám tang tướng Soleimani không nhỉ?

– Chắc là không, kẻo lại dẫm đạp lên nhau, chết thêm mấy chục mạng nữa!

 

4. Anh Năm bảo anh Tư:

– Dịch bệnh đang hoành hành ở TQ do Virus Corona gây ra được cho là do “con gì cũng ăn”của người Tàu.

– Có lẽ vậy. Dân Tàu thường khoe sẵn sàng xơi “tất cả những gì có 4 chân trừ cái bàn , những gì bơi được trừ tàu bè , những gì bay được trừ phi cơ”.

– Có lẽ khi xưa dân Tàu nhiều người chết đói vì thiếu ăn nên bây giờ bạ gì cũng ăn.

– Tham thực thì cực thân. Từ nay dân Tàu nên bỏ thói xấu đó.

– Dân ta cũng vậy. Nhiều người cũng thích ăn tạp không kém gì dân Tàu.

– Đúng vậy, nếu dân ta cứ giống dân Tàu tật xấu này thì rất có thể một ngày nào đó một dịch bệnh kiểu Virus Corona sẽ bùng phát ở VN.

– Và dịch bệnh đó được gây ra bởi một chủng virus mới có tên là Corovina!

 

5. Mồng 3 Tết Canh Tý, Anh Năm tới thăm nhà anh Tư:

– Anh Tư khỏe chứ!

– Rất khỏe. Còn anh?

– Thì khỏe mới tới thăm anh được. Tết này anh có tính đi chơi đâu không?

– Tớ tính đi chơi Đà Nẵng nhưng lại thôi vì nghe nói Đà Nẵng đang là tâm dịch Corona Vũ Hán ở VN.

– Tớ cũng chẳng dám đi đâu xa, cũng vì con virus Corona khó lường lắm.

– Các chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ từng dự đoán một loại Virus Corona có thể giết 65 triệu người trong 18 tháng.

– Cầu mong cơn đại dịch sớm qua cho thiên hạ nhờ.

– Tớ cũng mong thế. Cầu mong năm mới người người , nhà nhà đều bình an.

– Mong lắm thay. Mong Tết năm sau, anh em mình vẫn còn gặp nhau ở chốn này.

– Đúng vậy , ở chốn này, không phải ở suối vàng!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)