Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tự do viết bằng máu: cuộc di tản dài khỏi ách áp bức

Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

 

(VNTB) – Sự đau thương vô bờ của những con người đã đánh đổi tất cả vì tự do, cùng với khát vọng không ngừng để thoát khỏi áp bức, vẫn là một thực tại nhức nhối cho đến tận nhiều thập niên sau Chiến tranh Việt Nam. 

Bản tiếng Việt

Ở Việt Nam, có một câu nói: “Tự do viết bằng máu.” Bức tranh này (họa sĩ HVK) tưởng niệm hơn nửa triệu người Việt đã thiệt mạng khi bỏ trốn chủ nghĩa cộng sản trong những năm 1970 và 1980—nhiều người trong số họ đã liều mình vượt biển, vượt biên để tìm kiếm tự do. Trong số đó, hàng ngàn phụ nữ và trẻ em đã trở thành nạn nhân của nạn buôn người, nhiều người bị ép buộc vào con đường mại dâm khắp Đông Nam Á.
Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam—tiền thân là Việt Cộng và là lực lượng cầm quyền—đã gây áp lực lên các quốc gia từng cưu mang người tị nạn Việt Nam nhằm xóa bỏ chứng tích của những biến cố tang thương này. Dù thời kỳ di tản hàng loạt đã qua, nhiều người Việt vẫn tiếp tục tìm cách thoát khỏi sự đàn áp. Chỉ riêng trong năm 2024, đã có hơn 130.000 người Việt rời khỏi đất nước theo các chương trình di cư chính thức—và con số thực tế có thể còn cao hơn nếu tính cả những người ra đi bằng con đường không chính thức, sẵn sàng đánh đổi mạng sống để mưu cầu một tương lai tươi sáng hơn.

Sự đau thương vô bờ của những con người đã đánh đổi tất cả vì tự do, cùng với khát vọng không ngừng để thoát khỏi áp bức, vẫn là một thực tại nhức nhối cho đến tận nhiều thập niên sau Chiến tranh Việt Nam. Di sản của những người đã ngã xuống trên hành trình đi tìm tự do là một minh chứng trang nghiêm cho cái giá của bạo quyền.

_________________

Bản tiếng Anh

FREEDOM IS WRITTEN IN BLOOD: The Enduring Exodus from Oppression

In Vietnam, there is a saying: “Freedom is written in blood.” This painting honors the memory of more than half a million Vietnamese who perished while fleeing communism in the 1970s and 1980s—many of whom risked their lives crossing seas and borders in search of freedom. Among them, thousands of women and children fell victim to human traffickers, often forced into prostitution across Southeast Asia.

In recent years, the Communist Party of Vietnam—formerly the Viet Cong and the ruling entity—has pressured countries that once sheltered Vietnamese refugees to erase evidence of these tragic events. Though the era of mass exodus has passed, many Vietnamese still seek ways to escape oppression. In 2024 alone, more than 130,000 Vietnamese left the country under an official migration scheme, with likely many more leaving through unofficial means—risking their lives in pursuit of a better future.

The immense suffering of those who risked everything for freedom, along with the unyielding desire to escape oppression, remains a stark reality even decades after the Vietnam War. The legacy of those who perished in their quest for freedom stands as a solemn testament to the human cost of tyranny.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – CSVN nói đền 5,5 tỷ đồng/căn nhà lấn chiếm kênh rạch, dân nói: lên tivi mà lãnh

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Đổi sách giáo khoa mới: hại dân nhưng lợi cho ai?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay áo mới

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo