VNTB – Bí thư Bắc Giang có phải chia lại chút nào cho dân trong thôn không một tấc đất

VNTB – Bí thư Bắc Giang có phải chia lại chút nào cho dân trong thôn không một tấc đất

 
Dân Trần



(VNTB) – Thôn Nguyệt Đức có 186 hộ dân, với trên 700 nhân khẩu, phải sống trên thuyền vì không có đất làm nhà



Ngày 1/05, ông Dương Văn Thái, bí thư tỉnh Bắc Giang, đã bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc theo lệnh của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Thái bị bắt do liên quan tới đại án của tập đoàn Thuận An. Trước đó, 3 cán bộ thuộc cấp của bí thư tỉnh Bắc Giang cũng bị bắt về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa, nhận hối lộ.

Ngày 15/04, các ông Nguyễn Văn Thạo (giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang), Đàm Văn Cường (phó giám đốc) và Hoàng Thế Du (trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang) cùng bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. (1)

Quê quán ở Bắc Giang, nên đường quan lộ của Dương Văn Thái chủ yếu là làm việc ở Bắc Giang. Ban đầu là cán bộ văn hóa thông tin – thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, sau đó là cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang. Tới năm 2006, Dương Văn Thái trở thành phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang rồi chủ tịch thành phố Bắc Giang. Năm 2014, Thái làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang rồi chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (từ 2019). Tới tháng 10-2020, ông này được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. (2)

Ngoài ra, từ tháng 7-2021, Dương Văn Thái cũng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Tại Đại hội XIII của đảng cộng sản, ông trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Với trình độ tiến sĩ kinh tế, quả thật tỉnh Bắc Giang sau thời gian được Dương Văn Thái làm lãnh đạo đã có nhiều phát triển vượt bậc. Với GRDP năm 2023 đạt 181.900 tỷ đồng, xếp hang 12/63 tỉnh thành. GRDP đầu người của tỉnh này cũng đạt tới 97,37 triệu, xếp hạng 20/63 tỉnh thành.

Bắc Giang có một vị trí rất đắc địa khi nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng, kế cận vùng kinh tế trọng điểm phía bắc. Thuận lợi cả về đường sông, đường bộ, đường sắt, đường hàng không và các cảng sông, cảng biển. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 40–50 cây số, cách sân bay Nội Bài 50 cây số, đi ra cảng Hải Phỏng chỉ 110 cây số, và đi lên cửa khẩu Hữu Nghị Quan chỉ 120 cây số.

Cho nên với những điều kiện thuận lợi này thì Bắc Giang không thể không phát triển, thậm chí có thể nói mức phát triển hiện nay vẫn chưa xứng với tiềm năng của tỉnh này. Nhưng bộ mặt phồn thịnh đó vẫn chưa phải là tất cả.

Theo số liệu của sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang báo cáo năm 2022 thì trên địa bàn toàn tỉnh này vẫn còn tới 17.939 hộ nghèo, hộ cận nghèo có 19.814 hộ. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo là 37.753 hộ. (2)

Theo điểm khoản 2 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn hộ cận nghèo năm 2022-2025. Thì hộ nghèo và hộ cận nghèo ở nông thôn là những hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người dưới 1,5 triệu đồng/ tháng. Còn tại khu vực thành thị thì những hộ có thu nhập bình quân dưới 2triệu đồng/người/tháng thì được tính là hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Như vậy, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 8 triệu đồng/ tháng, mà có tới 37.753 hộ nghèo và cận nghèo thì mức chênh lệch giàu nghèo ở tỉnh này là rất lớn. Đó là chưa kể những báo cáo láo, thống kê chạy theo thành tích mà bỏ bớt những hộ nghèo trong địa phương.

Nghèo điển hình là làng chày ở thôn Nguyệt Đức, xã Vân Hà, huyện Việt Yên. Cả làng có 186 hộ dân, với trên 700 nhân khẩu nhưng phải sống trong cảnh không điện, không đường, không đất, không có nước sạch, tới khi chết phải đi chôn nhờ đất nơi khác. Ông Nguyễn Văn Trung, trưởng thôn cho biết: “Nguyệt Đức chúng tôi là thôn đặc biệt nhất nước, bởi không có tấc đất nào. Cả thôn đều sống trên thuyền ở đoạn sông Cầu dài khoảng hơn 1km”. (3)

Trong khi cán bộ lãnh đạo có của chìm của nổi, tài sản nhà cửa ở không hết, thì người dân không có nhà phải sống trôi nổi trên sông. Để cân bằng khoảng cách giàu nghèo, thì có lẽ nhanh nhất là mỗi vị tham quan chia lại vài căn nhà cho dân. Còn về lâu dài, dĩ nhiên, chỉ có dân chủ, để người dân được lựa chọn lãnh đạo và phúc quyết hiến pháp bằng lá phiếu minh bạch thì mới canh tân được đất nước!


_______________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/dong-y-viec-khoi-to-bat-tam-giam-bi-thu-tinh-uy-bac-giang-duong-van-thai-20240423121239059.htm
(2) https://bacgiang.gov.vn/chi-tiet-chinh-sach-giam-ngheo/-/asset_publisher/WkqgdP6YUqpv/content/bac-giang-toan-tinh-co-hon-37-7-nghin-ho-ngheo-ho-can-ngheo
(3)https://vietnamnet.vn/cuoc-song-o-noi-dac-biet-nhat-bac-giang-ca-lang-khong-mot-tac-dat-2274720.html

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Mạnh lương 2 weeks

    Tôi cũng nghĩ vậy, mặc dù cha ông chúng tôi đã chiến đấu hy sinh xương máu để có được như ngày hôm nay, nhưng các đồng chí lãnh đạo, chẳng có một chút nào quan tâm đến đời sống của dân đen chúng tôi, đất ở thì không có, có tý dãn dân thì các đồng chí cho ô dù của mình vào đấu giá để chia trác lợi ích nhóm, dân đen chúng tôi lấy đâu ra tiền mà mua, chính vì vậy mà có biết bao nhiêu người nghèo,đang bị vô gia cư trên chính quê hương của mình, trên đây tôi cũng mong muốn có được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, hãy quan tâm đến nguyên khí quốc gia, lấy dân làm gốc,cứ tình trạng này, tôi thấy các đồng chí đang làm ngược lại với di chúc của bác Hồ, quan chức bây giờ có khác gì hòa thân thời phong kiến, nghĩ mà chán,