VNTB – Dĩ nhiên là ông không thể nào rớt!

VNTB – Dĩ nhiên là ông không thể nào rớt!

Sơn Trà

 

(VNTB) –  Chẳng đời nào mà chủ tịch nước lại có thể bị rớt bởi lá phiếu cử tri của Đảng cử – Dân bầu.

 

Hôm đi vận động bầu cử ở Củ Chi, Sài Gòn, ông Bảy chém gió kinh lắm, cứ y như ông là một chính khách mới chân ướt chân ráo vào chính trường vậy.

Một cử tri ý kiến than phiền những hộ nghèo hiện nay phải chịu nhiều phí khi làm thủ tục về đất đai là không hợp lý.

Ông Bảy nhanh nhảu nhìn nhận phê bình đó của cử tri rất xác đáng và thực tế. Ông kể hồi đi thăm dân chúng, ông thường xuyên nghe về vấn đề này và luôn nghĩ cần phải tìm cách tháo gỡ. Bên cạnh đó, việc hộ nghèo cũng phải chịu các khoản phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ càng khó khăn cho đời sống của họ.

“Nếu thực sự là hộ nghèo có xác nhận của chính quyền địa phương thì nên tạo điều kiện cho bà con làm nhà. Đã không có tiền làm nhà mà còn chịu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất là không nên. Điều đó cần nghiên cứu”, ông Bảy nói.

Ông Bảy cho rằng Củ Chi và Hóc Môn có tiềm năng lớn về đất đai, cần chú trọng quy hoạch cụ thể, chi tiết hai huyện trên tổng thể quy hoạch chung thành phố để người dân an tâm lập nghiệp. Đồng thời phải đấu tranh chống đầu cơ, xây dựng không phép, sai phép, lãng phí đất đai.

Không ít cử tri chép miệng rằng coi bộ ông Bảy quên mất ông chỉ vừa rời ghế Thủ tướng hồi đầu tháng tư này thôi, còn trước đó nữa ông Bảy làm chức cũng to lắm, chỉ xếp sau Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà thôi, với 4 năm, 248 ngày là Phó Thủ tướng Thường trực. Trước đó nữa, ông Bảy có hai tháng ngồi ghế Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Bảy lại có đến 4 năm làm Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Hiện tại thì ông Bảy còn giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Với bề dày sự nghiệp như vậy, thật khó tin khi ông Bảy không hiểu những chuyện gì xảy ra trong lãnh vực đất đai đối với dân nghèo. Nếu đã hiểu, vậy sao ông lại có những phát biểu ngô nghê như hôm vận động bầu cử với cử tri Củ Chi và Hóc Môn?

Ông Bảy còn khoe ông đã có buổi tiếp xúc với người dân có khiếu kiện kéo dài tại dự án công viên Sài Gòn Safari Củ Chi. Ông cho rằng những ý kiến người dân nêu ra có vấn đề và “có lý”. Ông tuyên bố với cử tri rằng ông đã yêu cầu chính quyền địa phương trong vòng 2 tháng phải giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân ở dự án này. Bởi, “dự án mất chục năm không giải quyết thì làm sao người dân an tâm”, ông Bảy nhấn mạnh.

Nếu như những tuyên bố mà nhiều người cho là ‘vung vít’, là ‘chém gió’ của ông Bảy không phải là ‘mị dân’, thì quả thật lá phiếu cử tri cho nhiệm kỳ mới có vẻ mang nhiều sức mạnh hơn các khóa trước nhiều lắm.

Nói luôn, kể từ năm 2001, ông Bảy đã là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách của Quốc hội khóa XI. Liên tiếp những khóa kết tiếp, ông Bảy đều góp mặt chốn nghị trường, có điều hồi ấy ông ít ‘chém gió’ hơn mấy năm gần đây.

Ở nhiệm kỳ mới lần này, ông Bảy ứng cử làm người đại diện cho tiếng nói cử tri TP.HCM, nơi vốn có rất nhiều đồng hương xứ Quảng với ông Bảy – ví dụ như chợ Bà Hoa, ngôi chợ xứ Quảng nổi tiếng nhất Sài Gòn.

“Quảng Nam hay cãi”, biết vậy nên ngẩm chừng chẳng mấy cử tri để tâm đến chuyện liệu ông Bảy khi đường hoàng khui thùng phiếu cho kết quả thắng cử, ông Bảy có thực hiện đúng như những gì đã hứa – hẹn với cử tri Sài Gòn.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)