Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thư ngỏ gửi cho người bạn đồng niên và đồng môn  

nguyễn phú trọng

Ngụy Hữu Tâm

 

(VNTB) – Sự phát triển của một nước phụ thuộc biết bao vào sự sáng suốt và tiến bộ của tư duy lãnh đạo!

  

 

Một lá thư của bạn gửi cho một người bạn, hay có thể hơn thế.

 

Hà Nội, ngày 27.07.2021

 

Bạn thân mến

Trước đây đúng hai tuần, vào ngày Cách mạng Pháp, PGS.TS. Mạc Văn Trang có viết một lá thư ngỏ gửi các nhà lãnh đạo Cuba. Cũng là lúc mà ở Cuba, nhân dân nhiều thành phố xuống đường biểu tình với những khẩu hiệu đòi “FREE CUBA”, đòi “ANTI COMMUNIST”. Là giáo sư tâm lý học nên có lẽ thâm ý Ông Trang muốn qua đó muốn nhắc các vị đó rằng, ở Cuba phải diễn ra một cuộc Cách mạng mới.   

Đúng vậy, Ông khuyên các vị sáu điểm mà ở đây tôi không muốn nhắc lại vì với một người có tư duy bình thường – nếu không bảo thủ – cũng thấy, đó là chủ nghĩa xã hội hay cực đoan hơn nữa là chủ nghĩa cộng sản sai về lý thuyết cũng như thực tế, nên từ 1959 đến nay sau khi Fidel Castro và những nhà lãnh đạo Cuba đã làm cuộc Cách mạng 1959 để thực hiện mô hình ấy, cứ tưởng mang lại tự do, dân chủ và ấm no hạnh phúc cho toàn dân, nhưng nay sau 62 năm chỉ thấy điều hoàn toàn ngược lại. 

Tổng kết sáu điểm đó là Cuba nên nhanh chóng thoát khỏi chế độ cộng sản độc tài toàn trị, để cho đất nước phát triển theo mô hình dân chủ, đa nguyên, đa đảng.

Trên thực tế là tiến hành một cuộc Cách mạng mới, như ở Liên Xô cũ hay Đông Âu những năm 90. Chỉ có thế mới hợp lòng dân và hợp với xu hướng thời đại. 

Cũng lại còn có bài: “Tâm thư 8 điều gửi đến Chính phủ: Làm đàng hoàng những chuyện này để người dân yên tâm chống dịch

Chính quyền cần thể hiện trách nhiệm của mình trước khi yêu cầu người dân tin tưởng và ủng hộ”, của Yên Khắc Chính, mà ở đây tôi đánh giá cao nhất đòi hỏi từng nhà lãnh đạo phải minh bạch trước dân chúng về việc tiêm vaccine gì cho chính mình và người thân cũng như trong các quyết sách khác, chứ không thể chung chung tung hỏa mù để ngu dân như trước. Đây chính cũng là nét cơ bản của Gorbachev đòi hỏi Glasnost-công khai, minh bạch. 

Đấy là chuyện thời sự đang xảy ra, bên Cuba cũng như ngay ở nước ta.

Nay tôi viết cho bạn lá thư ngỏ này vào ngày Thương binh liệt sĩ. 

Để tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh trong cả đến 4 cuộc chiến tranh đẫm máu (lần lượt với Pháp, Mỹ, Miên và Tàu)  và 4 triệu người dân trong 44 năm (1946-1990) xin Ông hãy hành động ngay.

Nhân thời gian Quốc hội đang họp, và ở thời điểm nhạy cảm nhất của đại dịch COVID 19 do Tàu Cộng gây ra,  với tư cách là người đứng đầu nước, đứng đầu lực lượng vũ trang, tức là cả Quân đội lẫn Công an,  đại diện cho 5 triệu đảng viên ĐCSVN đang nắm giữ hầu hết tất cả các trọng trách của đất nước, bạn hãy đề nghị Quốc hội hãy hủy ngay lập tức điều 4 Hiến pháp. Điều đó có nghĩa là chuyển đổi từ nhà nước độc tài toàn trị sang nhà nước dân chủ, tôn trọng pháp luật để, với hoàn cảnh đại dịch COVID 19, theo hình thức trực tuyến tiến hành ngay lập tức một cuộc bầu cử Quốc hội mới theo mô hình phương Tây (tức là mời đại diện  Quốc tế giám sát). Rồi Quốc hội đó sẽ đề ra Hiến pháp mới, lập ra chính phủ mới để thực thi một nhà nước pháp quyền theo đúng mô hình phương Tây như tất cả các nước tiến bộ trên thế giới đều đang cố gắng noi theo. 

Nếu làm được như vậy, bạn không chỉ xứng danh là người biết tự trọng, mà hơn nữa còn không làm hổ danh là cựu sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội lừng lẫy với đầy các trí thức tài ba như các giáo sư Toán -Lý Lê Văn Thiêm, Hoàng Tụy, Hoàng Phương của chúng tôi, các giáo sư Văn học Đặng Thai Mai, Hoàng Xuân Nhị, Phan Cự Đệ… của các bạn.

Bạn sẽ đi vào lịch sử Việt Nam còn hơn cả ông Hồ, khi ông ấy chỉ có công là giải phóng được miền Bắc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, nhưng lại là tội đồ để nước ta rơi vào vòng phụ thuộc của Nga và Tàu, rồi đi vào lịch sử như người cùng chịu trách nhiệm khơi mào để rồi tiến hành cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn kéo dài từ 1960 đến 1975, ra đi để lại tư tưởng Mác-Lenin lỗi thời. 

Bạn sẽ đi vào lịch sử thế giới ngang với Gorbachev khi ông kia đã xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị ở Liên Xô thì bạn cũng sẽ làm điều ấy ở Việt Nam, làm gương sáng cho các nước theo chế độ cộng sản độc tài toàn trị duy nhất hiện nay còn lại trên thế giới là ở các nước Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn và Lào.

PS.    Để kết thúc lá thư ngỏ này, tôi xin đem một so sánh: ở nước Việt Nam với 100 triệu dân và với tư tưởng Khổng-Nho bảo thủ, lạc hậu, có Chủ tịch kiêm Tổng bí thư ĐCSVN khi chết để lại tư tưởng Hồ Chí Minh duy ý chí, bảo thủ, lạc hậu kìm hãm sự phát triển của đất nước suốt gần một thế kỷ qua. Trong khi đó thì bên trời Tây, Trung Mỹ, ở nước Nicaragua nhỏ bé chỉ với 6,5 triệu dân cũng có một gã Ortega, nay đang làm Tổng thống duy ý chí muốn dùng Đảng Sandino theo đuôi Fidel làm cuộc cách mạng XHCN bằng Đô la của Hoa Kỳ.  Nhưng họ lại có Enrique Bolaños, nguyên Tổng thống Nicaragua trái ngược với y, ông  Bolaños đầy sáng suốt chứ không như “thiên tài đảng ta”, khi mới đây ra đi ở tuổi 93, đã để lại di sản cho nhân dân nước mình tủ sách của chính mình ở dạng điện tử. 

Sự phát triển của một nước phụ thuộc biết bao vào sự sáng suốt và tiến bộ của tư duy lãnh đạo!    


 

          

Tin bài liên quan:

VNTB – Vài nét chấm phá cuộc đời tôi (01)  

Trương Thế Tử

VNTB – Đọc “Muôn kiếp nhân sinh” ở thời dịch cúm Covid Vũ Hán 

Phan Thanh Hung

VNTB – Chấm phá đời tôi (22)

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo