VNTB – Truyện cười: Bầu trời sụp đổ

VNTB – Truyện cười: Bầu trời sụp đổ

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Thanh Hóa : Chủ tịch MTTQ xã ôm hôn nữ sinh nói: “Chỉ thơm chúc mừng cháu đạt học lực khá”.

– Ông này lý giải hay nhỉ. Con gái người ta học lớp 10 mà ông làm như con nít lên ba. Nếu con gái ông ấy bị thằng cha nào đó “thơm chúc mừng” thì liệu ông ấy có chịu không ?

– Nếu biết nhà đó có gắn camera an ninh thì chắc ông chủ tịch MTTQ này đã không dám “chúc mừng” như thế.

– Hẳn vậy. Ông ta phải biết rằng cái ‘thơm chúc mừng” của ông ta cũng là hành vi quấy rối tình dục, phải bị xử lý hình sự.

– “Thơm chúc mừng”, ông chủ tịch này vừa đẻ ra một hình thức khen thưởng mới.

– Cha này đáng bị đá đít về nhà chăn dê.

– Tớ cực lực phản đối hành vi “thơm chúc mừng’ của ông chủ tịch này. Nhưng nếu một hôm đẹp trời, bất chợt một em đẹp đẹp nào đó bất chợt nhào tới thơm tớ, thì tớ nhiệt liệt hoan nghênh!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Theo một giáo sư về luật hình sự của Tây Ban Nha thì hai nghệ sĩ Việt chỉ có thể về nước nếu được xử trắng án.

– Nếu đúng vậy thì căng cho hai ông này rồi. Hy vọng GS đó nói sai.

– Sai thế nào được. Người ta là chuyên gia về luật mà.

– Thế mới mệt. Dẫu sao hai nghệ sĩ này nếu có lỗi thì chỉ là lỗi với nạn nhân và  pháp luật. Thế mà có nhiều người lại vào trang cá nhân của họ, vợ con họ mà buông những lời nhục mạ nặng nề.

– Âu cũng là bài học cho tất cả mọi người. Bầu trời có thể sụp đổ ngay khi đang nắng đẹp.

– Hai ông này chắc đi đêm nhiều rồi, bây giờ mới gặp ma. Mà ma nước ngoài thì chắc là đáng sợ hơn ma nước trong.

– Chịu theo hai anh về phòng thì chắc em này không phải gái ngoan.

– Ngoan hay không thì chưa biết, nhưng hai anh đè một em ra thịt thì hẳn là trai hư.

– Mong rằng hai anh này không phải ủ tờ lâu ở xứ người.

– Nếu không về được Việt Nam thì nên gọi vợ sang ở Tây Ban Nha cho tiện thăm nom.

– Biết vợ có chịu sang không, hay lại giận rồi sang sống với ông khác!

 

3. Anh Năm bảo anh Tư:

– Nguyễn Ngọc Triệu, tức Thích Đồng Huệ, cựu trụ trì chùa Nôm ở Hưng Yên, thừa nhận đã cầm 400 ngàn USD trong vụ chạy án cho giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức.

– Kinh, tu hành kiểu gì mà mê tiền đến thế. Hèn gì nhiều sư sãi ngày nay nhiều ông giàu sụ.

– Chiếc áo không làm nên thầy tu, đâu phải cứ cạo đầu, khoác áo cà sa là thiên hạ phải kính trọng.

– Đúng vậy. Phật giáo đang bị bọn ác tăng phá nát.

– Ăn dơ ăn bẩn, Thích Đồng Huệ đáng bị gọi là Thích Đồng Tiền, và Thích Nhật Từ đáng bị gọi là Thích Nhặt Tiền!

 

4. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:

– Loạn thi hoa hậu ở Việt Nam.

– Đúng vậy, tới mức không phân biệt được đâu là Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Hòa Bình, …

– Có cảm tưởng bước ra đường là gặp hoa hậu. Thật đáng tự hào cho xứ ta.

– Tự hào hay tự rầu? Theo tớ, chỉ cần quan tâm tới Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn Vũ là đủ. Ba cái hoa hậu làng nhàng khác thì quên đi.

– Tớ thì tớ chả thèm quan tâm cái hoa hậu nào cả vì tớ đã có hoa hậu của riêng mình rồi.

– Ai vậy?

– Chính là vợ tớ. Bán rau muống và cao mét rưỡi, từ lâu vợ tớ đã là “hoa hậu của lòng anh”!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư :

– Trước phiên phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung nộp gần 100 bằng khen, giấy khen để tòa làm căn cứ giảm nhẹ tội.

– Dám chơi, dám chịu. Mang mấy thứ đó ra để hòng nhẹ tội thì hèn quá.

– Không biết trong số giấy khen, bằng khen ấy có các phiếu bé ngoan không?

– Mong là có. Các phiếu ấy cũng quan trọng không kém bằng tổ quốc ghi công.

– Chưa hết, các giấy khen học tập, gia đình văn hóa … cũng quan trọng lắm chứ.

– Đúng vậy. Chỉ sợ bác ấy xem thường các giấy tờ ấy mà lỡ xài khi đi toa lét rồi!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)