VNTB – Truyện cười : Mặt trời của Đảng

VNTB – Truyện cười : Mặt trời của Đảng

Trần Thế Kỷ

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Tòa tuyên án: Nguyễn Bắc Son bị tù chung thân, Phạm Nhật Vũ 3 năm tù.

– Nguyễn Bắc Son bị tù chung thân là đúng rồi. Nhẽ ra phải dựa cột nếu không kịp nộp lại 3 triệu USD.

– Nhưng Phạm Nhật Vũ chỉ 3 năm tù thì quá nhẹ, phải nói là vô lý.

– Đúng vậy. Theo luật hình sự, kẻ nào đưa hối lộ 1 tỷ trở lên phải bị phạt tù cả chục năm.

– Có lẽ nhờ Phạm Nhật Vũ khéo tu.

– Chắc vậy. Nghe nói ông ấy đã cúng chùa cả ngàn tỷ. Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm.

– Tội nghiệp ông Son, đã nói lời xin lỗi bác Tổng mà bác Tổng vẫn cho bóc lịch cả đời.

– Vậy là bác Tổng độ Vũ không độ Son!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– Bác Trọng thỉnh thoảng lại hót một câu nghe đã lỗ tai.

– Đúng vậy , bà con đang sướng rên vì câu nói mới đây của bác ấy: “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang chiếu sáng ở Việt Nam”.

– Phải tội là cái mặt trời của bác Trọng lại sáng quá nên nhân dân ai cũng chói mắt.

– Không chỉ chói, cái mặt trời của bác ấy còn rất nóng, nóng tới mức thằng dân ai cũng đổ mồ hôi hột , thân thể đỏ lừ như con tôm luộc.

– Rất có thể sắp tới cái lò của bác Trọng sẽ không xài củi mà sẽ xài năng lượng mặt trời.

– Nếu thế thì quá tuyệt. Chờ xem, cái lò xài năng lượng mặt trời của bác Trọng liệu sẽ thui được con ếch bự như bác hằng ao ước, hay rốt cuộc vẫn chỉ thui được mấy chú nhái con?!

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Nguyễn Ngọc Ngạn là một MC khá thành công.

– Đúng vậy. Nhưng vừa rồi ông ấy đã gây hại cho nghề MC của mình khi gọi Tổng thống Donald Trump là “bạo chúa”.

– Quá bậy, nói thế khác nào tự vả vào mặt mình.

– Đúng vậy, già đầu mà còn dại. Nếu ông Trump là bạo chúa thì đời nào để yên cho Nguyễn Ngọc Ngạn. Sao ông Ngạn không gọi các nhà lãnh đạo CS Việt Nam là bạo chúa mà lại gọi ông Trump như thế.

– Nước Mỹ có tự do ngôn luận nhưng không phải muốn nói gì thì nói. Gọi Trump là bạo chúa thì ông Ngạn nên về VN sống với bác Trọng.

– Có khi nào Nguyễn Ngọc Ngạn ăn tiền của đảng Dân Chủ mà phát ngôn như thế không?

– Khó nói lắm, nhưng gọi ông Trump là bạo chúa thì chắc chắn ông Ngạn chẳng khôn ngoan tí nào.

– Có lẽ từ nay nên gọi Nguyễn Ngọc Ngạn là Người Ngớ Ngẩn, Người Ngu Ngốc!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Việc Mỹ giết tướng Soleimani có thể làm dấy lên chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran.

– Cũng phải thôi, vì Soleimani là tướng hàng đầu của Iran, là nhân vật “dưới một người nhưng trên vạn người”.

– Nhưng Tổng thống Donald Trump lại cho rằng Mỹ giết Soleimani là để ngăn ngừa chiến tranh.

– Cũng có lý, vì Soleimani là kiến trúc sư của hoạt động mở rộng ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông nhằm mục đích gây hại cho Mỹ. Soleimani cũng được cho là đứng đằng sau các vụ tấn công người Mỹ ở Irak, Syria và Liban.

– Hẳn là ông Trump đã rất cân nhắc trước khi tiêu diệt Soleimani.

– Hẳn vậy, vì giết ông tướng này sẽ là chọc giận những cái đầu nóng ở Tehran.

– Điều này chứng tỏ ông Trump là người dám làm dám chịu, không như người tiền nhiệm là Obama.

– Thì đã có người xem Obama chỉ là hạng nửa vời như cà phê sữa, nghĩa là không phải cà phê đen , cũng chẳng là sữa bò.

– Thế giới đang chờ xem Iran trả đũa như thế nào.

– Nhưng nếu Iran trả đũa thì rất có thể sẽ trúng kế của Mỹ.

– Có lẽ vậy. Đàn phán hạt nhân đang đi vào ngõ cụt. Iran mà trả đũa thì Mỹ sẽ có lý do để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

– Có lý. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Obama không dám làm thì Trump làm!

 

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Đảng ta kêu gọi học tập tấm gương của 3 anh công an chết cháy ở Đồng Tâm.

– Học tập cái gì cơ chứ?

– Thì là học tập tấm gương dũng cảm.

– Ý trời , dũng cảm gì 3 anh té giếng.

– Ừ nhỉ, sẩy chân rơi xuống giếng sao gọi là dũng cảm.

– Ai bảo không đi ban ngày mà lại đi ban đêm cho té giếng.

– Đúng vậy, chỉ phường trộm đạo mới đi ban đêm.

– Nghe nói giếng sâu 4m. Sâu như thế mà rơi xuống thì không gãy cổ cũng gãy xương sống, có sống thì cũng chẳng ra hồn người.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)