VNTB – Truyện cười: Chuyện mộng mơ

VNTB – Truyện cười: Chuyện mộng mơ

Trần Thế Kỷ 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Nga kêu gọi TQ ngừng phụ thuộc vào đồng USD nhằm làm giảm sức mạnh của lệnh trừng phạt Mỹ .

– Nói thì dễ mà làm thì không dễ đâu .

– Đúng vậy . Nếu thay được đồng USD thì nhiều nước đã làm từ lâu chứ đâu đợi tới giờ này .

– Chẳng ai cấm Nga ­– Trung sử dùng đồng Rúp hay Nhân dân tệ để thanh toán trong thương mại , thế sao Nga – Trung không xài đồng tiền riêng của mình mà cứ phải xài đồng USD để rồi nay đòi bỏ , mai đòi bỏ mà vẫn không bỏ được ?

– Cái ý tưởng tẩy chay đồng đô la Mỹ đã có từ lâu , nhưng đến giờ này nó vẫn cứ là ý tưởng .

– Nga – Trung cứ đem đồng Rúp, đồng Tệ giao dịch với quốc tế xem có nước nào chịu không .

– Rốt cuộc , chuyện bỏ đồng USD chỉ là chuyện nằm mơ. Mà trong mơ thì chuyện gì cũng có thể làm được!

 

2. Anh Năm bảo anh Tư:

– TP Cần Thơ dự tính chi 30 tỷ đồng nhằm  “phòng chống , diệt chuột bảo vệ sản xuất “.

– Chẳng lẽ chuột ở Cần Thơ là vấn đề đáng báo động?

– Theo nông dân ở đó thì không phải thế . Hồi đầu 2020 , chuột gây hại khá nhiều nhưng nông dân đã chủ động mua rập bẫy chuột và áp dụng nhiều cách để bảo vệ ruộng lúa .

– Vậy là nhờ nông dân mà việc chuột gây hại không còn nhiều ?

– Đúng vậy . Cho nên nông dân cho rằng việc chi 30 tỷ đồng là không cần thiết, nếu không nói là hoang phí .

– Có khi nào các quan ở Cần Thơ bày ra việc đó để chấm mút không?

– Biết đâu đấy . Rốt cuộc , chuột đỏ đáng lo hơn chuột đồng!

 

3. Mấy bạn đọc của VNTB trò chuyện :

– Nhiệm vụ của dư luận viên là gì ?

– Là đấu tranh chống “ thế lực thù địch “ .

– Mà dư luận viên là ai ?

– Dư luận viên là một dạng bò đỏ , có cha là ngành Tuyên giáo .

– Ai cũng cho rằng đại đa số các dư luận viên chỉ là những kẻ dốt nát , vô liêm sỉ .

– Hẳn vậy . Cứ xem giọng điệu của họ là đủ rõ . Mà chỉ bọn dốt nát , vô liêm sỉ mới chịu làm cho ông Tuyên giáo . Người thông minh , có lòng tự trọng thì không đời nào .

– Vấn đề là dư luận viên làm việc không  hiệu quả , chẳng có chút lý luận nào cả . Tốn tiền vô ích .

– Dư luận viên phải gọi là dư luận điên.

– Đúng vậy . Và Tuyên giáo đáng gọi là Ma giáo!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện :

– Dư luận xôn xao về clip “ CSGT đánh các youtuber ở Bình Chánh “ .

– Chắc tại các youtuber đó phá miếng ăn của mấy anh CSGT .

– Đúng sai thế nào chưa nói , nhưng phàm đã là công an nhân dân mà hành xử với dân như thế là không chấp nhận được .

– Đúng vậy , nhất là đá vào đầu người đang ngồi không kháng cự gì hết là vừa ác vừa hèn .

– Hay là mấy tay thanh niên đó tính đua xe hoặc gây rối trật tự công cộng ?

– Gây rối gì ở dưới ruộng ? Đua xe gì ở dưới ruộng ?

– Chắc mấy ông CSGT đó tưởng mình là con trời nên coi dân không bằng cái nắp phéng .

– Biết đâu đó là CSGT giả thì sao ?

– Sự việc đã được xác nhận là có thật .

– Vậy mà cứ tưởng là côn đồ khoác áo công an !

 

5. Năm Sài Gòn bảo Tha Nguyen:

– Quân đội Myanmar làm đảo chính, cả Thế giới hướng về đất nước này.

– Đúng vậy . Cuộc đấu tranh của nhân dân Myanmar trở thành nguồn cảm hứng và bài học sáng giá cho phong trào đấu tranh đòi dân chủ trên toàn Thế giới .

– Dù miệng không nói ra nhưng chinh quyền CSVN hẳn không ưa gì những cuộc biểu tình đòi dân chủ của người dân Myanmar .

– Hẳn vậy , vì điều đó sẽ gây một tấm gương “ xấu “ cho người dân Việt . Những gì đang diễn ra ở Myanmar làm cho mọi người thấy rằng phi chính trị hóa quân đội là việc cần phải làm trong xã hội văn minh .

– Đáng buồn là ở xứ ta , quân đội lại trung với Đảng trước mà hiếu với dân sau. Cho nên dân cứ bị Đảng đè đầu cưỡi cổ , và quân đội thành ra bất hiếu với dân !


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)