VNTB – 30 chưa phải là Tết

VNTB – 30 chưa phải là Tết

Yến Phương

 

(VNTB) – Không biết sẽ còn bao nhiêu cái 2 tuần trong khi sức chịu đựng, tiền tiết kiệm của không ít người, đã khánh kiệt

 

Trước hàng loạt thông tin mang tính tích cực, nhiều người dân Sài Gòn khấp khởi, vui mừng vì cái ngày mình được ra đường, được trở lại với công cuộc mưu sinh, cái ngày chấm dứt chỉ thị 16 siết chặt sắp sửa kết thúc thì…

Trong một phát biểu tại Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban thường vụ Thành ủy TP cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.HCM.

Ông Nên cho rằng có thể TP.HCM không hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15-9 theo nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TP phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9-2021 để tập trung thực hiện mục tiêu theo nghị quyết 86. Ông giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM thảo luận để có văn bản sớm xin ý kiến của Chính phủ.

“Một kịch bản hoàn toàn không mới, nếu nói thẳng, quá quen thuộc trong lần bùng dịch này, gần đến thời gian hết giãn cách, lại tiếp tục lấy lý do chưa kiểm soát được dịch nên lại xin dời, xin thêm hai tuần. Hết hai tuần này rồi đến hai tuần kia.

Thật ra, cái khái niệm kiểm soát ở đây khá là chung chung. Thế nào là kiểm soát và kiểm soát ra sao? Nếu kiểm soát theo kiểu truy vết F0, bóc tách toàn bộ F0 ra cộng đồng, nếu khả thi, có lẽ cần một quãng thời gian không ít. Và cách này, như thế giới đã chứng minh, không còn hiệu quả.

Còn nếu chọn sống chung với con virus như thế giới làm, cộng thêm đã phủ vắc xin phần nhiều trong dân chúng, có lẽ nên mở. Kiểm soát ở đây, theo mình, nên đầu tư vào y tế. Mà cái gọi là đầu tư không thể một sớm một chiều, là cả quá trình. Không lẽ để đạt được cái quá trình đó, dân phải giãn cách miết à?”, một ý kiến phản biện.

Thôi thôi mấy bác cứ thích như vậy, bữa mấy bác nói sau 15-9 sẽ từ từ nới lỏng giãn cách vậy mà hôm nay mấy bác cho tiếp tục, vậy mấy bác có nuôi sống người dân hoài được không, cứ nhốt hoài dân đói mấy bác chịu được không ạ. Dân khổ quá rồi mấy bác ơi”, một ý kiến phản đối.

“Bình cũ rượu mới, từ tháng 5 tới giờ cũng được 4 tháng rồi. Thêm tháng nữa thì có gì khác đâu…. Ở nhà gần 4 tháng rồi, thất nghiệp không làm ra được tiền… tiền trợ cấp cũng không nhận được, toàn phải nhờ gia đình hỗ trợ 1 phần. 1 nhà 4 miệng ăn lại chả phải có điều kiện, cứ giãn cách kiểu này thì về sau chắc hít không khí sống qua ngày mất”, một ý kiến cam chịu.

Phận làm dân đen thì chịu thôi. Mấy ổng kêu xét nghiệm, dù biết nguy cơ nhiễm từ người chọt, cũng phải đi. Chứ chỗ tui có phát que tự test đâu. Giãn cách, giờ ca thán cũng được gì? Dân nghèo lên tiếng từ trước đó lận kìa, mà cũng có ai nghe đâu? Lấy lý do chống dịch, rồi không kiểm soát được lại đổ thừa cho dân. Giờ có nói thì cũng vậy à”, một ý kiến chán nản.

“Cũng có ý kiến ủng hộ. Mình thì không rõ lý do. Không biết là cho có hay giàu quá nên cũng chẳng quan tâm cái đói. Dĩ nhiên, vì cái chung, chấp nhận thôi. Nhưng cũng mong chính quyền suy xét lại, giãn cách lâu lắm rồi. Người dân ủng hộ cũng có người đã hết xiết rồi. Một câu nói, một quyết định của chính quyền, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân lắm. Ngoài kia, người nghèo còn nhiều…”, một ý kiến ngậm ngùi.

Đúng là có thể sắp tới 15-9 sẽ mở dần dần, nhưng chưa được vui mừng bao lâu từ những tín hiệu tích cực thì người dân lại cảm thấy thất vọng trước khi có thể tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần. Rồi không biết sẽ còn bao nhiêu cái 2 tuần trong khi sức chịu đựng, tiền tiết kiệm của không ít người, đã khánh kiệt.

Quả đúng thiệt “30 chưa phải là Tết”…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)