VNTB – Chính quyền VN cần minh bạch với Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Phục Hưng

VNTB – Chính quyền VN cần minh bạch với Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Phục Hưng

Quang Nguyên

(VNTB) – Từ trước đến nay chính quyền Việt Nam đã có nhiều phát ngôn, văn bản sử dụng từ ngữ rất mập mờ, dễ dàng cho họ cắt nghĩa theo ý của họ gây khó khăn và thiệt thòi rất nhiều cho người dân, thậm chí có thể gây ra các hậu quả xấu khôn lường; điển hình trong vụ Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Phục Hưng.

Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng, Revival Ekklesia Mission, viết tắt là REM, trụ sở chính số 7 Trần Cao Vân, quận 1, Sài Gòn. Trước đây, tín đồ nhóm lại ở địa chỉ trên. Sau khi nhà thờ này bị đóng cửa, họ thành lập Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng tại số 415/8/4 Nguyễn Văn Công F3, Quận Gò Vấp. Dù bị cấm, Hội Thánh đã có nhiều nhóm sinh hoạt tại gia. Hai Mục sư quản nhiệm từng bị tù nhiều lần vì bị chính quyền cho là “truyền đạo trái phép”. Mãi đến dịp VN tham gia vào WTO thì chính quyền mới cấp một giấy phép rất hạn chế để Hội Thánh được sinh hoạt.

Trong đợt bùng phát COVID-19 lần thứ tư năm 2021 tại Sài Gòn, một “ổ dịch” được cho là phát khởi từ một buổi nhóm của Hội Thánh này. Những lời buộc tội khắc nghiệt đồng loạt nổi lên trong truyền thông nhà nước.

Ngày 30/5/2021, Công an quận Gò Vấp, nơi hội thánh này sinh hoạt, quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội “làm lây lan dịch bệnh”. Mục sư Võ Xuân Loan, và phu quân, ông Phương Văn Tân và các tín hữu của Hội thánh trở thành tội phạm, dù chưa bằng chứng dịch tễ nào được đưa ra và chưa có phiên toà nào xét xử.

Nửa năm sau đó, tháng 1/2022, công an quận Gò Vấp tuyên bố “tạm đình chỉ điều tra” với lý do đã hết thời hạn điều tra mà không tìm ra can phạm.

Mục sư Võ Xuân Loan đã hỏi các giới chức có liên quan lệnh tạm đình chỉ điều tra về thuật ngữ “Tạm” trong văn bản, nhưng đều được trả lời ‘xuê xoa’ rằng như thế là vụ án đã “xong”, tuy nhiên Hội Thánh không được nhóm họp sinh hoạt đạo công khai trở lại, vẫn chỉ nhóm họp online và các Mục sư quản nhiệm không được cấp lại hộ chiếu. Bà Mục sư Võ Xuân Loan cho biết, “Bị cấm không được sinh hoạt tôn giáo, Hội Thánh đã tiếp tục nhóm họp online, và một số ít tại gia. Nếu bị công an bắt thì Hội Thánh cũng phải chịu vì phải được thờ phượng Chúa.”

Hai Mục Sư quản nhiệm là Võ Xuân Loan và Phương Văn Tần vẫn không được cấp passport với lý do nơi cấp giấy passport đưa ra, như MS Loan nói, “Trong hồ sơ lưu trữ, vụ án Làm Lây Lan Dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, chỉ mới tạm đình chỉ điều tra”

Chữ tạm trên văn bản của cơ quan điều tra công an quận Gò Vấp đã như cái vòng kim cô đặt trên đầu Hội Thánh Tin Lành Phục Hưng. Nó cho nhà cầm quyền tuỳ tiện đem ra sử dụng trong mỗi trường hợp muốn gây bất lợi cho hội thánh. Trong trường hợp này, nó vi phạm quyền thực hành tự do tôn giáo của hội thánh và quyền tự do đi lại của công dân.

Chính quyền Việt Nam cần tập bỏ dần kiểu cách lập lờ, không minh bạch, coi thường nhân dân và không xứng hợp với tư cách nhà nước.

Tóm lại, nhà nước cần ra một quyết định minh bạch về hồ sơ vụ án Làm Lây Lan Dịch Bệnh, hoặc quyết định chấm dứt vụ án, hoặc đưa vụ án ra toà.

Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Phục Hưng phải được nhóm họp, trở lại thờ phượng Chúa cách công khai và hai Mục sư quản nhiệm Hội Thánh là Mục sư Võ Xuân Loan và Mục sư Phương Văn Tân phải được trả lại quyền tự do đi lại, phải được cấp passport như các công dân khác, như hiến pháp quy định.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)