VNTB – Truyện cười: Kẻ nghiệp dư

VNTB – Truyện cười: Kẻ nghiệp dư

Trần Thế Kỷ 

 

1️⃣ Tèo bảo tía :

Sau ngày “giải phóng” 30 tháng Tư 1975, dân miền Nam sống sung sướng lắm, phải không tía?

– Ngược lại, con ạ. Sau cái ngày đó, người miền Nam lâm vào cảnh thiến thốn, cực khổ trăm bề. Nhiều người phải bán cả dồ đạc trong nhà như cái giường, cái tủ, cái quạt điện … để có tiền mua gạo cầm hơi qua ngày. Ai không cầm cự được thì đành đi vùng kinh tế mới. Nền báo chí tự do cũng không còn. Dân phải nghe lén các đài BBC, VOA … để biết tin tức.

– Sao phải nghe lén, hở tía?

– Vì nếu để lộ ra thì chính quyền sẽ gây khó dễ. Với chính quyền CS thì BBC hay VOA … chỉ là đài phản động, dân không được nghe.

– Vậy là đối với miền Nam, ngày 30 tháng Tư 1975  không hề là ngày “giải phóng”,  phải không tía?

– Đúng vậy, con ạ. Không phải tự nhiên mà người miền Nam chỉ thích nói lái cái từ “giải phóng”!

 

2️⃣ Mấy người bạn trò chuyện:

– Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam có bài “Vẫn còn đó một bộ phận giáo viên không…chịu lớn”. Bài này phê phán một bộ phận giáo viên, trước tình hình Covid-19 đang bùng phát khiến học sinh không thể đến trường, lại không có khả năng dạy học trực tuyến.

– Tớ cũng nghĩ có nhiều giáo viên như thế. Họ ỷ lại, cái gì cũng dựa vào nhà nước. Những giáo viên đó lười học hỏi, giáo án nhiều khi còn không soạn nổi, phải sao chép trên mạng.

– Theo tớ, điều này một phần là do cơ chế. Không nên cái gì cũng đổ cho giáo viên.

– Đúng vậy. Lỗi chính là ở Bộ GD-ĐT. Bộ này không hề có tiêu chí nào yêu cầu giáo viên phải dạy trực tuyến.

– Có lý. Lúc dịch Covid-19 mới khởi phát ở xứ ta, Bộ này không hề tổ chức lớp tập huấn nào cho giáo viên về dạy trực tuyến.

– Hạng như ông Nhạ thì biết cái đếch gì mà dạy trực tuyến.

– Rốt cuộc, trên hết và trước hết, chính cái Bộ Giáo dục và Đèo Tẹo của xứ ta mới thực là…không chịu lớn!

 

3️⃣Mấy người bạn trò chuyện:

– Báo đăng: Hai nguyên cán bộ công an nhận gần 1,5 tỷ đồng của 3 cảnh sát giao thông để giúp họ không bị kỷ luật vì bị phát hiện ở quán Karaoke trong giờ công tác.

– Cùng công an với nhau mà sao ăn dày thế?

– Vấn đề là hai nguyên cán bộ CA này đã chiếm đoạt số tiền đó mà không giúp gì cho 3 chàng CSGT kia.

– Hoá ra công an cũng biết lừa đảo , chả đẹp tí nào.

– Hai kẻ lừa xem ra hiểu luật và nắm giá thị trường.

– Sợ bị kỷ luật và mất chổ làm ngon nên chấp nhận chi gần 1,5 tỷ đồng, điều này chứng tỏ CSGT kiếm ăn rất ư khấm khá.

– Đây là câu trả lời cho một vị từng nói không biết ngoài đường có cái gì mà đồng chí nào cũng đòi ra đó đứng.

– Chẳng phải tự dưng được cấp trên cho ra ngoài đường hít bụi đâu. Phải chung chi cả đấy.

– Vậy là CSGT hít bụi hít cả tiền, chấp nhận phổi đầy bụi để túi đầy tiền!

 

4️⃣ Anh Năm bảo anh Tư:

– Điện Kremlin nổi giận vì tờ Hoàn Cầu Thời Báo của TQ gọi Nga là “Nguồn nhập khẩu Covid-19 lớn nhất”.

– Trắng trợn đến thế là cùng. Rõ ràng Covid-19 xuất phát từ TQ, rõ ràng cái chế độ bất minh ở TQ đã xuất khẩu Covid-19 đi khắp thế giới. Vậy mà bây giờ TQ lại gọi Nga như thế thì làm gì Nga không nổi khùng.

– Giọng điệu này của TQ giống y như việc nước này bảo tàu cá ngư dân ta đâm vào tàu hải cảnh TQ nên mới chìm.

– Trong một bài báo khác, tờ Hoàn Cầu Thời Báo viết rằng: “TQ cần cảnh giác trước những ca bệnh nhập khẩu”.

– Phải viết thế này mới đúng: “Thế giới cần cảnh giác những ca bệnh được xuất khẩu từ cái chế độ bẩn thỉu ở TQ”!

 

5️⃣ Mấy người bạn trò chuyện:

– WHO không còn là chính mình. Với những đánh giá tiền hậu bất nhất, sự hiểu biết của WHO chẳng hơn gì một người bình thường

– WHO bị Đài loan cho là “người trong cuộc mà hành xử trong một kẻ nghiệp dư” .

– Tớ cũng nghĩ vậy. Vào thời điểm này, nhiều nước đang tự cứu mình mà chẳng cần WHO.

– Người đứng đầu hiện tại của WHO là Tedros Ghebreyesus quá tệ hại . Thay vì phải có cuộc điều tra độc lập về Covid – 19 , Tedros lại nghe tuyệt đối những gì TQ nó . Tedros đang biến WHO thành công cụ của Bắc Kinh.

– Sự yếu kém của WHO đã gián tiếp giết hàng ngàn người. Đã vậy, chi phí đi lại của WHO gấp đôi sự chi cung cấp trang thiết bị y tế. Quan chức của WHO toàn đi vé máy bay hạng thương gia và ở khách sạn cao cấp.

– Rốt cuộc, ông Trump hoàn toàn có lý khi dừng tài trợ cho WHO. Trong khi Mỹ tập trung vào tổ chức này thì TQ chỉ tập trung vào người đứng đầu của WHO!

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)