VNTB – Tổng bí thư đang ở đâu?

VNTB – Tổng bí thư đang ở đâu?

Thới Bình

 

(VNTB) – Cả tuần lễ nay rộ lên tin Tổng bí thư phải “nằm viện 108” 

 

 

Thời gian tàn phá tất cả  

Nhiều ý tứ xa gần đang bắt đầu râm ran về chuyện lần nhập viện này của ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ nặng nề của trọng bệnh. Ở tuổi 79, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Và nay dù y tế tiến bộ đến đâu đi nữa thì tám mươi cũng vừa vặn cho quyền được nghỉ ngơi của một chính khách.  

Củng cố nghi vấn trên còn là lịch trình tại Hà Nội của Tổng thống Indonesia Joko Widodo là sau khi gặp gỡ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm sáng 12-1-2024 là sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Không có lịch liên quan ‘chào hỏi’ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Ngay lần sinh nhật thứ 75, ông Nguyễn Phú Trọng cũng vấp trọng bệnh khi được cho là đi công tác ở tỉnh Kiên Giang. Với người già cả tình trạng huyết áp không còn bình thường nữa, cộng vào đó là quá nhiều sự việc dồn dập của ‘củi – lửa’ nên dù trái tim người cộng sản có sắt son đến đâu thì cũng khó mà không lỗi nhịp, không trồi sụt ‘nhịp – mạch’; và di chứng tai biến cùng các rệu rạo khác từ sự tàn phá của thời gian với cơ thể là điều không tránh khỏi.  

Giả dụ như phiên họp bất thường của Quốc hội vào trung tuần tháng 1 tới đây lại vắng bóng sự hiện diện của đại biểu Nguyễn Phú Trọng, xem chừng chuyện chuẩn bị cho quyết định ai sẽ là tân Tổng bí thư đã thuộc yêu cầu của ‘nước tới chân’. Trong trường hợp chẳng đặng đừng, về nguyên tắc thì đây có thể là lần đầu tiên sẽ có một người tạm thời đứng đầu Đảng là một phụ nữ: Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.  

Chính Đảng đang làm rối dư luận  

Cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng sức khỏe lãnh đạo là điều mà dân chúng quan tâm – “Ví dụ trước đây chuyện ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh. Tôi nghĩ chuyện sức khỏe của cán bộ không đến mức bí mật. Vì cứ coi là bí mật nên mới sinh ra nhiều chuyện phức tạp, báo chí đưa tin, chụp ảnh từ xa, rồi đồn đoán này khác…” – ông Huỳnh Ngọc Sơn nói.  

Vị cựu Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng những chuyện như tình hình sức khỏe lãnh đạo được dư luận quan tâm thì nên thông tin công khai cho công luận, điều này sẽ giúp xua tan những nghi ngờ, đồn đoán không cần thiết.   

Ông Huỳnh Ngọc Sơn kể, tại Cuba vào tháng 10-2004, Chủ tịch Fidel Castro bị ngã khiến đầu gối và cùi tay bị chấn thương. Hôm sau, ông đã ra thông cáo cho dân chúng Cuba biết rằng mình bị thương nhẹ do vô tình bị ngã nhưng lại khôi hài rằng: “Chính sức hút của trái đất mà Newton đã biến thành định luật là nguyên nhân khiến tôi bị ngã. Vì vậy mong mọi người cứ yên tâm”.  

Tại Mỹ, vào ngày 13-1-2002, Tổng thống George W. Bush bị bất tỉnh tại Nhà Trắng khi nuốt vội một miếng bánh và bị nghẹn. Cho đến sáng hôm sau, cả nước Mỹ đều nắm rõ sự kiện này khi Nhà Trắng ra thông cáo báo chí: “Tổng thống đã bị ngất vì tim bị giảm nhịp đập do bị nghẹn một miếng bánh”.  

Hiện nay, Mỹ là một trong số các quốc gia luôn công khai tình hình sức khỏe và bệnh tình của tổng thống hai lần trong năm. Nhờ vậy mà dân chúng Mỹ biết tường tận về căn bệnh Alzheimer của Tổng thống Ronald Reagan, việc Tổng thống Bill Clinton có thời gian phải sử dụng thiết bị trợ thính do có vấn đề về thính giác còn Tổng thống George W. Bush thì thường xuyên lên cân…  

Tại Anh, bệnh tình và sức khỏe của lãnh đạo quốc gia cũng được công khai kịp thời cho dân chúng nắm bắt với quan điểm: Các chính trị gia cho rằng thà để cho dân chúng biết rõ về bệnh tình của các nhà lãnh đạo còn hơn là cứ giấu biệt dễ gây tin đồn nhảm trong công chúng.  

“Nếu nói Tổng bí thư bị bệnh thì có gì là xấu hổ đâu chứ, vì sức khỏe của ông Tổng thống bên Mỹ vẫn được người Việt theo dõi đều. Chỉ có sự khác nhau là ông Tổng thống được người Mỹ thuê để lãnh đạo đất nước qua cuộc bầu cử trực tiếp, còn ông Tổng bí thư thì không phải như thế. Thế nhưng cả hai đều là chính khách do người dân trả lương thông qua thuế. Họ được quyền đương nhiện phải được biết tình trạng sức khỏe của người đứng đầu quốc gia!” – luật sư T.T. (Đoàn Luật sư TP.HCM) ý kiến.  

Thay lời kết  

Một chút bên lề từ ngôn ngữ võ hiệp kỳ tình thay cho phần kết của bài viết này: Nhậm Ngã Hành khi trở lại làm Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo, đã biến Nhật Nguyệt Thần giáo thành nơi để bọn xu nịnh, giả dối lộng hành. Cả hai phe hắc bạch đều mong mỏi ông chết đi.  

Cuối cùng, chính những luồng chân khí mà ông dùng hấp tinh đại pháp hút của người khác, đã xung khắc với nhau trong ông, làm cho cả hai phe hắc bạch đều vui mừng.

 


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)